Thuế với cuộc sống
Sáng mãi trong anh phẩm chất bộ đội cụ Hồ
Cập nhật: Thứ năm, 27/8/2009 | 12:00:00 Sáng
 
(HBĐT) - Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh Nguyễn Đình Thi tạm biệt quê hương xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, nơi miền quê đầy yêu dấu, gắn bó nhiều kỷ niệm ở tuổi ấu thơ, thấm đậm tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương sẻ chia của gia đình, hăm hở lên đường nhập ngũ giữa tuổi 18 tràn đầy sinh lực.

 

Là con em các dân tộc tỉnh Hoà Bình, chiến sỹ trẻ Nguyễn Đình Thi khoác ba lô, đạp đá tai bèo vượt Trường Sơn đi đánh giặc, tiếp lửa truyền thống cha anh vào chiền trường đầy mưa bom, bão đạn, chia lửa cùng miền Nam ruột thịt. Vượt qua bao nhiêu đèo dốc, núi non hiểm trở hành quân cùng đồng đội đêm đi, ngày nghỉ, để bổ sung và tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, chiến trường Miền Đông Nam Bộ. Với nhiều chiến công, anh được tặng Huy chương Chiến sỹ Giải phóng và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày ấy, đơn vị của anh, Sư đoàn 9, một sư đoàn có tiếng tăm lừng lẫy, nghe tin Sư đoàn là quân thù khiếp sợ với những người chiến sỹ kiên cường, táo bạo, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì đất nước. Sư đoàn với nhiều chiến công vang dội, đã hai lần được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trải qua nhiều trận đánh dữ dội, xông pha nhiều chiến trường, đồng đội của anh kể lại, trận đánh mà anh tham gia chiến đấu gay go, ác liệt ở vùng “Tam giác sắt”, ta và địch giành nhau từng tấc đất, nằm trên đường 13, chạy từ Sài Gòn đến miền Đông Nam Bộ, con đường chiến lược là cửa ngõ để quân ta tiến vào Sài Gòn mùa xuân năm 1975. Tại đây, Mỹ - Ngụy xây dựng nhiều công sự hầm hào kiên cố, trang bị nhiều vũ khí tối tân hạng nặng, phục vụ cho mưu đồ thôn tính tỉnh Bình Định, Bình Dương và cả Miền Nam. Chuẩn tướng ngụy Lê Văn Vĩ - Tư lệnh sư đoàn 5 khét tiếng lỳ lợm và thiện chiến, khát máu và tàn bạo huyênh hoang: “Việt cộng dù có là thánh thần cũng không thể vượt qua được cửa tử Lai khê này”. Nhưng ta đã tổ chức trận đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ của 5 cánh quân ào ạt tiến về Sài Gòn. Trong trận giao tranh ác liệt ấy, bao kẻ thù gục ngã trước họng súng của anh, nhưng một viên đạn bắn lén của kẻ thù làm anh Nguyễn Đình Thi bị thương và được đồng đội đưa về tuyến sau.

Rời quân ngũ, anh chuyển công tác tại ngành Tài chính. Được tổ chức phân công, anh lại xốc ba lô cùng đoàn chuyên gia Việt Nam có mặt tại Campuchia giúp bạn bè về nghiệp vụ chuyên môn quản lý kinh tế - tài chính. Những năm tháng ở nước bạn, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về nước lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới. Trải qua nhiều công việc, nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau, dù ở cương vị nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương cho mọi người học tập, noi theo. Giờ đây với cương vị là Tỉnh uỷ viên, Cục trưởng Cục Thuế, bận rộn với nhiều công việc nhưng anh luôn quan tâm, động viên giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác thuế; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh nhiều năm liền là đơn vị trong sạch, vững mạnh.  

Trong công tác dân quân tự vệ, anh luôn thấu hiểu, muốn bảo vệ và giữ gìn đất nước, thì phải làm tốt công tác huấn luyện sẫn sàng chiến đấu, với trách nhiệm là chỉ huy trưởng lực lượng tự vệ cơ quan Cục Thuế, anh luôn giành nhiều thời gian truyền giảng về huấn luyện chính trị, để nâng cao nhận thức của các chiến sỹ tự vệ, về âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. Mỗi khi có chỉ lệnh huấn luyện, anh luôn trực tiếp tham gia chỉ đạo và đặt ra yêu cầu mỗi chiến sỹ tự vệ đều phải tích cực tham gia, đảm bảo kế hoạch huấn luyện; mục tiêu đặt ra phải có ít nhất 70% quân số huấn luyện phải đạt loại giỏi. Bám sát nhiệm vụ, gần gũi thân mật với chiến sỹ đã tạo nên sự thành công qua các kỳ huấn luyện, vì vậy mục tiêu đề ra luôn đạt và vượt mức. Số chiến sỹ tham gia huấn luyện hàng năm trên 85% đạt loại khá giỏi.  

Lực lượng tự vệ cơ quan Cục Thuế, tích cực tham gia phòng chống lũ lụt, khắc phục thiên tai, đóng góp nhiều ngày công và huy động xây dựng quỹ chất độc màu da cam, quỹ tình thương với gần 30 triệu đồng, tặng  gia đình nạn nhân chất độc màu da cam, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan, trong 10 năm qua liên tục được xét tặng danh hiệu "đơn vị thi đua quyết thắng". Để củng cố nâng cao kiến thức, anh Nguyễn Đình Thi cũng đã tham gia khoá học 02 tháng về huấn luyện quân sự giành cho lãnh đạo cơ quan các sở, ban, ngành, đoàn thể. 

Với những đóng góp của mình, thương binh Nguyễn Đình Thi đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thành tích của anh gắn liền với thành tích của lực lượng tự vệ Cục Thuế Hoà Bình. Trong suốt 10 năm qua, lực lượng tự vệ Cục Thuế liên tục được tặng giấy khen, bằng khen; năm 2008 được Chính phủ tặng Bằng khen và được tặng danh hiệu lá cờ đầu lực lượng tự vệ khối cơ quan.

Trong chiến tranh chống giặc ngoại xâm, người chiến sỹ dũng cảm sẵn sàng xả thân vì đất nước, ngày nay trong thời bình, với trách nhiệm là chỉ huy trưởng lực lượng tự vệ Cục Thuế, anh luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”. Người lính thuế trên trận tuyến mới, luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên tận tụy, hăng say, năng động, sáng tạo, cống hiến hết khả năng, trí tuệ cho ngành thuế và đất nước, vì sự nghiệp an ninh tổ quốc./.

 

                                                           Đức Hiệu

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 26 - 33°C

Nhiệt độ: 25 - 32°C

Nhiệt độ: 26 - 33°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0023643581
Built by ICT Group