Anh có về Hòa Bình quê em
Năm xưa, vai vác nặng, ăn thèm
Nồi cơm độn đầy ngô, khoai, sắn
Nương rẫy khô cằn, lòng chẳng yên
Anh có về Hòa Bình quê em
Năm xưa, đâu có đủ chợ phiên
Lều sơ sài, bán mua lẻ tẻ
Đường đi rộng, hẹp chưa có tên
Ngày nay nhà máy điện sáng ngời
Điện sông Đà lan tỏa muôn nơi
Công trình nguy nga tầm thế kỷ
Đêm lung linh, ngắm tựa sao trời
Quê em vui sướng nức lòng người
Điện, đường, trường, trạm mọc khắp nơi
Thành phố Hòa Bình khoe "áo mới”
Công viên xanh mát… thỏa dạo chơi
Đồi nương bát ngát tận chân trời
Hoa màu, ngô lúa mượt tốt tươi
Cam, quýt, bưởi, hồng thơm ngọt mát
"Đổi thịt thay da”, muôn tiếng cười
Du lịch Hòa Bình khách thăm chơi
Bồng bềnh, ngắm cảnh thuyền lướt sóng
Sơn thủy hữu tình đầy kỳ thú
Ẩm thực nơi đây ngon tuyệt vời
Làng văn hóa mọc lên khắp nơi
Trường lớp… các em rộn tiếng cười
Thơ, ca, múa, các Mường sinh động
Lễ hội… ngân vang rung đất trời
Tiếng hát quê hương vọng muôn nơi
Tưng bừng thành phố Hòa Bình ơi!
Ý Đảng - lòng dân đồng hòa thuận
Quê em tươi đẹp, trọn niềm vui.


Hoàng Hữu Phàn

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục