Theo những đường Còn - xe ta lên.

Dưới chân đã sông Bôi, sông Bưởi

Mái đá làng Vành, hang xóm Trại

Vỏ ốc, đá rìu... mãi muôn sau!

"Nóc nhà Mường" - Ngổ Luông, Ngọc Lâu

Mây tìm núi Làn Ai lạc lối?

Đây nẻo cũ "cổn Chu kéo lội"

Qua Ái Nàng đến với Kinh kỳ!

Bao lối mòn kẻ đi, người tới

Thành đường kim khép lại núi đồi!

Đỉnh Đồi Thung nắng mưa, gió thổi...

Sa thạch mòn theo tháng năm trôi!

Bà con tôi - họ Quách, họ Bùi...

Quần tụ nhau thành mường, nên bản

Họ mạc quen chợ phiên Vụ Bản

Đường mở rồi, theo bạn chợ Bo

Đỉnh non cao thành "của trời cho"!

Cáp treo nâng bước người có tuổi

Cùng du khách lưng trời mở hội

Đất Mường về lại xứ thần tiên!


Đinh Đăng Lượng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục