Em đẩy xe đi dưới trời mưa

Bóng áo xanh hòa trong màu lá

Hạt mưa rơi lẫn mồ hôi trên má

Chị lao công đi gom rác đêm ngày

Dưới nắng hè và trong cát bụi bay

Tiếng chuông nhỏ vang trong từng ngõ phố

Thành phố vào đêm chìm trong giấc ngủ

Hoa bưởi thơm qua cửa sổ ngát hương

Sáng mai ra em cắp sách đến trường

Đường phố sạch hương hoa thơm dịu mát

Tiếng chuông nhỏ như hòa trong tiếng hát

Ngợi ca em người quét rác đêm qua

Người đã mang niềm vui đến mọi nhà

Cho thành phố thêm xanh đẹp mãi

Nhớ công em nắng mưa dầu dãi

Em như hoa rừng mãi mãi tỏa hương.


Phạm Minh Hằng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục