(HBĐT) - Cũng như nhiều người dân khác, đầu năm tôi cùng gia đình thường xuyên đi lễ chùa đều cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn đến cho bản thân, mọi người trong gia đình và những người xung quanh. Năm nào cũng vậy, những ngày đầu năm mới, tôi cũng đến dâng hương tại Chùa Hòa Bình phật Quang, chùa Tiên (Lạc Thủy), đền Bờ và nhiều lễ hội khác.
Với tôi cũng như nhiều người dân, việc đi lễ chùa đầu năm không chỉ hành hương cầu bình an, may mắn mà còn là dịp cùng người thân du xuân, vãn cảnh, khám phá những nét đẹp về cảnh quan, phong tục tập quán của các dân tộc, các vùng miền. Tuy nhiên, tôi thấy tại khu vực đền Bờ vẫn còn tình trạng lộn xộn, chen lấn, xả rác bừa bãi, đổi tiền lẻ... vẫn diễn ra gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến du khách. Do đó, tôi mong muốn các cấp, các địa phương cần quan tâm có những giải pháp cụ thể để xóa bỏ tình trạng trên. Có như vậy mới để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách khi đến đây và sẽ tiếp tục trở lại vào các mùa lễ hội sau.
Nguyễn Thu Hương
(Phường Đồng Tiến -TP Hòa Bình)
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).