(HBĐT) - Không chỉ bảo ban con cháu trong gia đình, dòng họ gìn giữ gia phong, xây dựng nếp nhà yên ấm, những người có uy tín (NCUT) ở huyện Mai Châu còn đóng vai trò tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống cộng đồng dân cư ngày càng tốt đẹp hơn.

Dù đã 97 tuổi, sức khỏe giảm sút nhiều nhưng cụ Hà Thị Cươm không chỉ là chỗ dựa tinh thần của con cháu trong dòng họ mà còn là NCUT trong cộng đồng dân cư ở xóm Nám, xã Xăm Khoè. Đồng chí Hà Văn ước, Phó Chủ tịch UBND xã Xăm Khòe chia sẻ: Khi còn khoẻ, cụ Cươm thường xuyên đến các gia đình vừa để thăm hỏi, trò chuyện, vừa chỉ bảo, răn dạy con cháu trong xóm thấu hiểu đạo lý, không vi phạm pháp luật. Những lời răn dạy đó đã được người trong nhà bảo ban nhau. Người lớn bảo người bé, còn người bé cũng nhìn nhau, theo nhau không làm những việc vi phạm quy ước của xóm, của tổ liên gia gây mất ANTT. Chẳng vậy mà trong nhiều năm liền ở xóm Nám không có người vi phạm pháp luật. Tình hình anh ninh nông thôn luôn được giữ vững, tình làng, nghĩa xóm thường xuyên được củng cố. Không chỉ răn dạy con cháu điều hay, lẽ phải mà cụ Cươm đã trở thành tấm gương sáng trong xóm, xã, thậm chí của cả huyện Mai Châu khi cụ vận động anh em, con cháu và những người trong dòng họ Hà ở Xăm Khoè hiến gần 10.000 m2 đất nghĩa trang của dòng họ để xã xây dựng trường học.

Xuất phát từ việc cụ Cươm nghe con cháu nói chuyện về việc lũ trẻ bỏ trường, bỏ lớp. Nguyên nhân chính là từ chuyện không có đất để xây dựng trường, lớp học. Do vậy, cụ đã bàn bạc với anh em, con cháu trong dòng họ hiến phần lớn diện tích đất nghĩa trang của dòng họ để xã xây dựng trường. Ban đầu dù có nhiều ý kiến phản đối cho rằng làm như thế là trái với đạo lý, trái với phong tục, tập quán từ bao đời của dân tộc. Tuy nhiên khi nghe cụ bảo: "Nếu mình không làm, không có đất xây trường rồi con cháu sẽ bỏ học hết” thì ai cũng thấy rõ những điều phải trái, đồng tình với việc hiến đất để xây dựng trường học...


Dù tuổi cao, sức yếu nhưng cụ Hà Thị Cươm, 97 tuổi là người có uy tín tại xóm Nám, xã Xăm Khòe (Mai Châu) vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và cộng đồng dân cư. 

Sau khi có mặt bằng từ đất nghĩa trang của dòng họ Hà, xã đã khởi công, đặt nền móng xây dựng khu lớp học mới khang trang, kiên cố với 8 phòng học cùng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ như thư viện, phòng y tế, phòng lưu trữ đồ dùng dạy học. Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, nhà trường đã đảm bảo dạy và học cho gần 200 học sinh là con em trong xã. Cũng nhờ có cơ sở vật chất khang trang đã giúp cán bộ, giáo viên yên tâm công tác; học sinh tích cực rèn luyện, học tập. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học của nhà trường đã từng bước được nâng lên. Từ chỗ thường xuyên đứng ở nhóm cuối của huyện thì từ năm học 2014 đến nay, nhà trường liên tục có học sinh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 30%, không có học sinh yếu...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vì Thanh Thoả, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Mai Châu cho biết: Là địa bàn đặc thù, do vậy, những năm qua, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên và các cơ quan, đơn vị quán triệt tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy đạt được những kết quả tích cực trong giữ gìn ANTT, góp phần giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân. NCUT luôn giữ vai trò là trung tâm đoàn kết cộng đồng dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Họ cũng là những nhân tố tích cực trong việc khuyên bảo, dạy dỗ, nhắc nhở người trong dòng họ, người trong địa bàn chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đóng vai trò quan trọng tham gia giải quyết mâu thuẫn nảy sinh tại cơ sở. Trong đó có những việc mà cấp ủy, chính quyền các cấp đã giải quyết trong thời gian dài nhưng chưa triệt để thì thông qua những NCUT đã nhanh chóng được giải quyết như việc tranh chấp đất canh tác; vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu; vận động con cháu không vi phạm pháp luật. Điển hình như các ông: Vàng A Tình, Vàng A Kha, Khà A Dếnh ở xã Hang Kia; Sùng A Lứ, Sùng A Dê, Sùng A Sa ở Pà Cò đã cung cấp hàng chục thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của tội phạm trên địa bàn; tích cực tham gia thuyết phục 16 đối tượng vi phạm pháp luật có quyết định truy nã ra đầu thú; vận động nhân dân giao nộp hơn 400 khẩu súng các loại, vận động 75 người tự nguyện đi cai nghiện.

Mới đây nhất, vào thời điểm cuối năm 2016, những NCUT ở xã Pà Cò như ông Sùng A Sa, Sùng A Vờ đã cùng cấp uỷ, chính quyền lần đầu tiên vận động thành công hộ gia đình có người chết đưa vào quan tài. Đó là hộ ông Sùng A Chừ, xóm Chà Đáy. Sau khi mẹ mất, ông Chừ cho thi thể vào quan tài, không để ngoài, không thực hiện tập tục bón cơm cho người chết. Việc tổ chức tang ma cũng tiến hành nhanh, gọn, không để thi thể người từ trần trong nhà quá 48 tiếng. Tiếp sau đó là gia đình Mùa A Páo, xóm Xà Lĩnh, sau khi có người qua đời, gia đình cũng đã cho vào quan tài. Việc tổ chức tang ma không có cảnh mổ trâu, thịt lợn, ăn uống linh đình. Thấy được những lợi ích từ việc tổ chức tang ma theo nếp sống văn minh, nhiều gia đình từ chỗ để người qua đời treo dây cũng đã hạ xuống cho vào quan tài để đưa đi mai táng.


                                                                                Mạnh Hùng


Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục