(HBĐT) - Từ đồi U Bò có thể phóng tầm mắt bao trọn vùng Đại Đồng. Quanh năm đồi U Bò lộng gió với thảm cỏ may rộng mênh mông. Trước là bãi chăn thả gia súc cho bà con xóm Pheo, nay trở thành địa điểm vui chơi lý tưởng cho người dân địa phương.

 


Đồi U Bò, xóm Pheo, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) thu hút đông đảo người dân đến thăm quan, trải nghiệm. 

Đồi U Bò nằm ở xóm Pheo, một trong những xóm vốn được coi là khó khăn nhất ở xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn). Với người dân xóm Pheo, bao đời nay đồi U Bò đã gắn bó với tuổi thơ của họ trong những buổi chăn trâu, cắt cỏ. Người dân vùng lân cận thì chỉ khi xóm núi này có đường bê tông được xây dựng, mới biết đến bãi cỏ may rộng lớn, được coi là một trong những "nóc nhà” của vùng Cộng Hòa này. Bởi, từ đồi U Bò có thể quan sát cả vùng đất rộng, thậm chí phóng tầm mắt tận vùng đất Kim Bôi vào những ngày trời quang, mây tạnh. Trước đây, khi đường giao thông còn khó khăn, để lên đến trung tâm xóm Pheo mất cả tiếng đồng hồ, dù chỉ cách trung tâm xã Văn Nghĩa 7 km. Hiện nay, con đường về xóm núi được mở rộng, cứng hóa, chỉ mất 15 - 20 phút là đến nơi. Chọn đúng hôm trời nắng ráo, chúng tôi có dịp đi cùng đoàn học sinh của trường THPT Cộng Hòa (Lạc Sơn) lên khám phá, trải nghiệm đồi U Bò.

Từ trung tâm xã Văn Nghĩa theo hướng Lạc Sơn - Kim Bôi rẽ trái là con đường dẫn lên Pheo. Đường lên xóm núi khá đặc trưng với những dốc cao uốn lượn, một bên là rừng, một bên là những thửa ruộng bậc thang đẹp mắt. Lên tới Pheo, sau khi gửi xe ở nhà dân, chúng tôi cuốc bộ thêm chừng 15 phút là tới đồi U Bò. Đúng như cái tên, ở đồi U Bò có những ngọn đồi nhấp nhô nối tiếp trùng điệp, với điểm nhấn ở đỉnh đồi là bãi cỏ may có hình dáng tựa như chiếc u của con bò. Từ đồi U Bò, cả vùng Cộng Hòa hiện ra trước mắt với những dãy núi trùng điệp xa xa thuộc các xã như: Quý Hòa, Tuân Đạo, Mỹ Thành và những ruộng lúa xanh đang thì con gái thuộc xã Nhân Nghĩa, Tân Lập.

Anh Bùi Văn Chính, người dân xóm Pheo chia sẻ: Từ đồi U Bò, vào những ngày nắng ráo có thể quan sát các xã xung quanh, ban đêm khung cảnh các xã lung linh hơn trong ánh điện. Từ khi có đường giao thông thuận lợi, nhiều người hay tổ chức đi dã ngoại ở đồi U Bò, có những hôm đến cả trăm khách. Họ mang theo đồ ăn, nước uống, loa kéo để hát hò, cắm trại. Với vị trí cao, thoáng đãng nên ở đồi U Bò khí hậu trong lành, mát mẻ. Ngoài bãi cỏ may, các đồi lân cận còn có sim, mua, vào mùa hoa tạo nên cảnh sắc rực rỡ.

Sinh ra và lớn lên ở xã Miền Đồi, vùng đất được coi là điểm đến có nhiều cảnh sắc độc đáo như ruộng bậc thang và đồi Lè, em Bùi Thị Phương Linh, học sinh trường THPT Cộng Hòa cũng rất ấn tượng với cảnh sắc ở đồi U Bò. "Khi lên tới đồi U Bò, em ấn tượng nhất là không khí trong lành, gió thổi liên tục nên khá mát mẻ. Bãi cỏ may rộng phù hợp để cắm trại, tổ chức các hoạt động vui chơi. Đồi U Bò cũng không quá xa, đường giao thông thuận lợi” - Linh chia sẻ. Lần đầu tiên được khám phá đồi U Bò, chị Bình - giáo viên trường THPT Cộng Hòa ấn tượng về con đường dẫn lên Pheo và những mái nhà sàn nhấp nhô dọc hai bên đường, những người dân hết sức thân thiện. Hỉnh ảnh đàn trâu, bò nhởn nhơ gặm cỏ mang lại khung cảnh vùng cao yên bình cho những người lần đầu đặt chân đến đồi U Bò và xóm Pheo.

 Từ một xóm nằm heo hút giữa núi, giờ trở thành điểm đến được nhiều người yêu thích, anh Chính và bà con xóm Pheo bày tỏ sự tự hào về đồi U Bò. Ngoài khám phá, trải nghiệm, tổ chức vui chơi trên đồi U Bò, khi đến xóm Pheo còn được khám phá một bản Mường có hơn 80 hộ dân với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Hình ảnh những thửa ruộng bậc thang, khí hậu trong lành, mát mẻ do thiên nhiên ban tặng, đồi U Bò, xóm Pheo là điểm đến khá lý tưởng cho những ai ưa trải nghiệm, khám phá. 

                                                                              
Viết Đào

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục