Nghệ sĩ múa Lê Vi, ảo thuật gia Ngô Mỹ Uyên và ca sĩ Ái Vân chia sẻ với VietNamNet kỷ niệm đặc biệt về những cái Tết ở xứ người.

Nghệ sĩ múa Lê Vi: Không thể quên cái Tết đầu tiên ở Pháp

Mô tả ảnh.
Nghệ sĩ múa Lê Vi và cô con gái út. Ảnh: Jundat.

Năm nay đã là cái Tết thứ tư tôi đón tại Pháp nhưng tôi không thể quên được kỷ niệm về cái Tết đầu tiên ở đây. Năm đó chúng tôi cũng chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ như ở VN để đón giao thừa. Vì có mẹ sang đón Tết cùng nên tôi không hề có cảm giác lạc lõng mà thấy vẫn rất ấm cúng vì khi ở VN tôi sống cùng mẹ.

Có một kỷ niệm không bao giờ tôi có thể quên là trước lúc giao thừa (khi đó là 6h chiều bên Pháp), mẹ tôi ra ngoài để chờ xông đất. Bà không đi đâu xa vì sợ có vị khách nào vào nhà xông đất trước. Thời tiết mùa đông vô cùng lạnh lẽo. Những người qua đường thấy một bà già ngồi ngoài cửa nhà tôi cứ nghĩ bà là người nghèo hay bị ốm nên đều dừng lại hỏi thăm, thậm chí còn định biếu tiền nữa.

Cho dù ở xa nhà nhưng tôi vẫn luôn giữ truyền thống đón Tết của người VN không phải cho riêng mình mà còn cho các con, để chúng biết và giữ gìn truyền thống quê ngoại mà tôi biết chúng sẽ rất tự hào. Nói không buồn khi đón Tết ở xứ người thì không thật vì tôi rất thích ngày Tết ở VN. Tôi luôn giữ cảm giác hồi hộp trước giao thừa, luôn nhớ những ngày háo hức chuẩn bị Tết ở nhà khi cả ba chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi cùng quây quần bên nồi bánh chưng xanh.

Nhưng vì các cháu còn phải đi học bên này tôi không thể về VN đón Tết được. Bù lại, tôi luôn chuẩn bị thật chu đáo cho cái Tết ở đây. Năm nào tôi cũng mời bạn bè VN đến nhà để cùng nhau chúc mừng năm mới. Đều là những người xa xứ nên chúng tôi dễ đồng cảm với nhau hơn. Tết năm nay mấy gia đình cùng chung nồi bánh chưng và cùng nhau hàn huyên chuyện quê nhà....

Ca sĩ Ái Vân: Những cái Tết bay show ở xứ người

Mô tả ảnh.
Ca sĩ Ái Vân.

Năm đó gia đình mình vừa chuyển từ châu Âu qua Hoa Kỳ định cư. Khác hẳn với những cái Tết đầy tuyết trắng bên Đức, Tết bên California tuy tiết trời vẫn lạnh nhưng chan hoà ánh nắng. Mình đi chợ Việt Nam mua bánh chưng, bánh tét, giò chả và cả hoa mai về bày trong nhà và thắp hương ban thờ tổ tiên, ông bà.

Ngày Tết của VN là ngày gia đình sum họp và nấu nướng những món ăn truyền thống. Những năm trước đây, mỗi dịp Tết đến mình luôn phải nói lời xin lỗi với gia đình vì thời gian đó luôn phải đi show khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ để diễn cho cộng đồng người Việt. Những cái Tết VN ở xứ người đối với Ái Vân có thể tạm gói gọn trong những khái niệm: phi trường, máy bay, khách sạn, sân khấu và khán giả.

Năm nào mình cũng chuẩn bị mâm cơm tất niên tuy đơn giản hơn nhưng nhất thiết phải có bánh chưng, bánh tét và con gà. Năm nào siêng hơn thì nấu nồi canh măng nữa. Việc xông đất, gia đình chúc Tết nhau và lì xì cho các cháu là những việc không thể thiếu dù ở trên đất Mỹ này. Ở VN, những ngày trước Tết thì khắp nơi đã rộn ràng lắm, khắp không gian tràn ngập không khí Tết, Tết từ ngoài ngõ Tết vào. Còn ở bên này chỉ đến khi đến với khu người Việt hay người Hoa mới cảm nhận được không khí đó.

Nếu ngày Tết rơi vào cuối tuần thì còn vui được lâu chứ nếu vào ngày thường thì người lớn đi làm, trẻ con đi học thành ra ngày Tết chỉ thoáng qua rất nhanh. Tết năm nay mình không về được VN nên đã chuẩn bị đón xuân bên này. Vì không thu xếp về được nên mình đã sửa soạn cho ngày Tết của gia đình rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy nên cũng phải quen thôi... Tết năm nay sẽ có bánh chưng, bánh tét, mứt sen và một chậu hoa cúc. Cô bạn thân lại vừa biếu món giò thủ nữa... nên Tết này chắc chắn sẽ có nhiều may mắn.

Ảo thuật gia Ngô Mỹ Uyên: Luôn mơ được về VN ăn Tết

Mô tả ảnh.
Người đẹp Ngô Mỹ Uyên.

Nói về Tết VN ở đất Mỹ, Uyên chưa có dịp nào đến nơi cộng đồng người Việt để đi chơi Tết vì nơi đó cách xa nơi ở tới 2 giờ lái xe. Vì vậy mỗi năm Tết đến Uyên chỉ sắp xếp đi chơi với gia đình. Năm đầu tiên khi đến Mỹ sống và làm việc, vì chưa có bằng lái xe, chưa biết đường xá đi lại thế nào nên Uyên phải ở nhà. Lúc đó Uyên cảm thấy buồn lắm vì chỉ biết điện thoại về VN hỏi thăm bố mẹ.

Còn nhớ khi còn ở VN, Uyên thường theo mẹ đi mua sắm đồ Tết, từ thức ăn đến đồ trang trí nhà cửa. Thích nhất là đi mua hoa mai, hoa đào, có năm Uyên ra tận HN để mua hoa đào đem về TP.HCM. Đêm giao thừa nào Uyên cũng đi nhà thờ cùng mẹ, đến 12h đêm thì đi chùa cùng bố rồi hái lộc xông đất đầu năm.

Vì sống trong cộng đồng người Mỹ nên năm đầu tiên, Uyên không thể sắm đủ những món ăn truyền thống trong mâm cỗ ngày Tết. Rút kinh nghiệm, các năm sau, bố mẹ Uyên chuẩn bị đồ ăn từ nhà rồi mang qua Mỹ ăn Tết với 3 cô con gái. Mẹ Uyên chuẩn bị cả một vali đồ ăn từ bánh mứt, bánh chưng, bánh tét đến dưa mắm, củ kiệu....

Uyên nhớ có một năm cả nhà cùng đi trượt tuyết. Cả ngày đi chơi mà Uyên chỉ nghĩ đến tối về khách sạn đón giao thừa rồi cả nhà sẽ ăn uống và chúc Tết nhau. Đó là cái Tết không thể quên khi có đầy đủ gia đình bên Mỹ.

Năm nay mùng một Tết rơi đúng vào ngày 14/2, ngày lễ tình nhân và dịp cuối tuần nên Uyên sẽ lại đi trượt tuyết cùng hai em gái vì cả ba chị em đều mê môn thể thao này. Chị em Uyên đều rất muốn về VN ăn Tết nhưng không thể nghỉ học và nghỉ làm nên phải đón Tết bên này. Bù lại, cả ba đứa lại có kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới kéo dài tới 1 tháng ở VN. Dù vậy không được ăn Tết ở VN cũng rất buồn nên chắc chắn sẽ có năm 3 chị em Uyên thu xếp về VN để tận hưởng không khí Tết ở quê nhà. Đó là mơ ước bình dị nhất của những người sống và làm việc nơi xứ người.

 

                                                                        Theo VietNamnet

Các tin khác


Xúc động gặp các cựu chiến sỹ Điện Biên trên đồi A1

Tác phẩm "Các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa gặp nhau trên đồi A1” của tác giả Dương Vân Anh, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh Hòa Bình là một trong 2 tác phẩm được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23 vừa tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Đây là niềm vinh dự của của cá nhân tác giả cũng như Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh.

Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục