Du khách đi Lễ chọn mua hàng mã tại Đền Bờ (Thung Nai - Cao Phong)

Du khách đi Lễ chọn mua hàng mã tại Đền Bờ (Thung Nai - Cao Phong)

(HBĐT) - Sau những ngày đón tết vui, xuân đi lễ đền, chùa đã trở thành nhu cầu tâm linh với tất cả mọi người. Ở tỉnh ta cũng vậy, những ngày đầu xuân, từ Đền Mẫu (phường Tân Thịnh – TPHB) đến Đền Bờ (xã Thung Nai – Cao Phong và Vầy Nưa – Đà Bắc) và Chùa Tiên (Phú Lão - Lạc Thuỷ)… ngày ngày có hàng nghìn lượt người với lễ nghi ngày càng cầu kỳ để “Tiễn cựu, nghênh tân”

 

Đi đền, đi lễ chùa ai ai cũng mong có được sự hưng vượng, bình an, ước nguyện đó thật bình dị. Các cụ xưa nói “Phật tại tâm”, nhưng không ít người lại có ý nghĩ khác, họ cho rằng “Phải lễ to, tiền nhiều, vàng mã rủng rỉnh “hoành tráng” mới linh nghiệm”. Vậy là đi lễ cầu may kéo theo sự xa xỉ, lãng phí, tốn kém. Theo đó, mùa lễ hội các hộ kinh doanh vàng mã được dịp “Lên ngôi”.

 

Ở tỉnh ta việc sản xuất vàng mã chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn, các loại vàng mã chủ yếu được “nhập” vào thị trường từ Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. “Trần sao âm vậy” các hộ kinh doanh giải thích rất ngắn gọn. Vì vậy, vàng mã không chỉ là tiền địa phủ, vàng thoi, bạc nét, lá ngọc, cành vàng, khăn the, áo xếp, ô lọng, ngựa, voi, mũ áo, giày dép, mà còn có cả ô tô, xe máy, ti vi, đô la, thuyền rồng, kiệu sơn son thiết vàng… Người túng thiếu thì đơn giản với giá vài ba chục nghìn đồng, người giàu có thì đầy đủ bộ lệ với giá vài ba triệu đồng, thậm chí mười lăm, hai mươi triệu đồng. Kèm theo là xôi gà, thủ lợn, hoa quả. Bên khói nhang nghi ngút, nhiều chỗ quá đông phải luồn lách mới đặt được lễ, nhiều chỗ quá trật trội phải “Bái vọng” từ xa… nhưng ai nấy dường như đều mãn nguyện sau những giây phút ước nguyện, cầu khấn với gương mặt ấm nồng bên ánh lửa cùng tiếng nổ lách tách của hàng sấp tiền vàng, ô treo, võng lõng, kim ngân, bạc thỏi … được gửi về cõi âm khi hoá vàng.

 

Không ai thống kê nổi, trong mùa lễ hội du khách đã tiêu tốn bao nhiều ngân quỹ  vào tiền vàng hàng mã, nhưng quả thực chuyện cầu phúc, cầu lộc, cầu tài và lo cho âm phần mát mẻ, êm ấm qua “nhang khói tiền vàng” đã ngốn một phần khá lớn thu nhập của nhiều gia đình. Chị Nguyền Thị Nga, ở phường Đồng Tiến cho biết: “Đền Bờ của “Bà chúa đại ngàn” có tiếng là linh thiêng, “Cuối năm trả lễ, đầu năm xin lộc rơi lộc vãi để cầu mong an khang”, nên năm nào tôi cũng đi ít nhất 2 lần. Tính cả tiền xe ôm, vé tàu, ăn uống, đồ lễ, mỗi chuyến cũng hết khoảng 500.000 đồng. Trong đó, riêng tiền lễ, hương nhang, vàng mã hết khoảng 350.000 đồng. Tuy tốn kém, nhưng được an ủi, động viên về tinh thần”.

 

Ông Lê Anh Tuấn ở Dân Hạ (Kỳ Sơn) giải thích: “Tôi làm nghề lái xe, suốt ngày dong duổi trên đường với những hiểm hoạ khôn lường, nên chỉ cầu mong bốn chữ “Thượng lộ bình an”. Có bỏ ra năm bảy trăm nghìn đồng để xin “âm phù dương trợ” cũng thấy mãn nguyện”.

 

Chị Nguyễn Thị Oanh, chủ sạp hàng vàng mã ở chợ Phương Lâm (TPHB) cho biết: “Phú quý sinh lễ nghĩa”, sức tiêu thụ hàng mã đã thể hiện một phần điều đó. Không chỉ ngày rằm, mồng một hàng tháng vào dịp lễ, tết nhộn nhịp, tất bật hơn cả là các quầy hàng mã. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng chúng tôi còn có dịch vụ bán hàng qua điện thoại, giao hàng tại nhà. Đặc biệt, vào dịp rằm tháng giêng, tính bình quân mỗi hộ sắm vàng mã cũng hết khoảng 80.000-100.000 đồng”.

 

Mong ước gia trạch hưng vượng, bình an, công thành danh toại, hôn nhân hạnh phúc, nạn ách tiêu tan… quả là chính đáng, nhưng tất cả những điều đó phụ thuộc vào trí tuệ, sức lực của mỗi người. An ủi, khích lệ về tinh thần từ đời sống tâm linh là nhu cầu không thể thiếu của nhiều người, nhưng cần thận trọng, cân nhắc để tránh lãng phí, tốn kém khi sử dụng vàng mã trong mùa lễ hội. 

 

                                                           Đức Phượng

 

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục