Tối nay 14-3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, giải Cánh Diều Vàng 2010 của Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ diễn ra. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của đợt kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam 15-3. Phim truyện nhựa vẫn luôn là hạng mục được quan tâm nhất. 8 bộ phim tham gia giải Cánh diều 2010 hầu hết là những phim đã tranh giải tại LHPVN vừa qua. Liệu sẽ có sự trùng lặp về giải thưởng ở 2 giải của hội và của quốc gia? Đây là điều dư luận rất quan tâm trong buổi trao giải này.

Cảnh trong phim “Bẫy rồng”.

8 bộ phim tham dự giải gồm Bẫy rồng, Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, 14 ngày phép, Chơi vơi, Không cân sức, Đừng đốt và Được sống, chia đôi tỷ lệ giữa phim nhà nước và phim tư nhân trong cuộc đua tranh giải Cánh Diều Vàng 2010 của Hội Điện ảnh Việt Nam năm nay.

Nhìn về số lượng dự thi thì con số 8 phim là quá ít so với một giải thưởng chuyên ngành, điều đó phần nào phản ánh hoạt động sản xuất phim trong nước năm qua. Rõ ràng phim Việt Nam vẫn chỉ sôi động vào dịp tết. Tuy nhiên ngay cả việc dự giải này, cũng chỉ có 2 trong 4 phim tết tham gia.

Điều đó chứng tỏ, với hãng phim tư nhân, xuất hiện ở một cuộc thi đồng nghĩa với việc phải thu được giá trị nào đó. Nếu không tự tin có giải, họ sẽ không xuất hiện. Sự vắng mặt của Hãng phim Thiên Ngân làm số lượng phim dự thi đã thưa vắng lại càng thêm ít. Đó là sự “tiếc nuối” của Tây Sơn Hào Kiệt (Hãng phim Lý Huỳnh) do chưa được duyệt và sự chậm chân của Đứng trước biển (Hãng phim Hội Điện ảnh) do vẫn đang làm hậu kỳ.

Phim tư nhân, lần này có 2 trong 4 phim là của Việt kiều. 14 ngày phép (Hãng Chánh Phương) do đạo diễn Việt kiều Nguyễn Trọng Khoa thực hiện, tự tin với giải thưởng do khán giả bình chọn ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Bẫy rồng, bộ phim của nhóm Việt kiều Johny Trí Nguyễn, là phim hành động duy nhất trong năm, cũng là phim được gặt hái tốt về mặt doanh thu.

2 bộ phim còn lại của hãng phim tư nhân là Những nụ hôn rực rỡ (của Hãng phim Việt) cũng được đánh giá là thành công trong dịp tết vừa qua và Công chúa teen và ngũ hổ tướng (Hãng phim Phước Sang) - đạt doanh thu cao nhất trong Tết Canh Dần.

Cảnh phim “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”.

Với hãng phim nhà nước, sự thi thố của các hãng: Giải Phóng, Truyện 1, Truyện Việt Nam, Hội Điện ảnh, xem ra cũng khó đoán trước kết quả. Đừng đốt là bộ phim truyền thống đã tạo tiếng vang trong và ngoài nước, đồng thời cũng là bộ phim đã được vinh danh cao nhất (giải Bông Sen Vàng) tại giải quốc gia, ngoài ra bộ phim còn có thêm một số giải như giải báo chí bình chọn, giải kịch bản… Nhưng với giải thưởng của hội, dựa trên những tiêu chí khác với giải của LHPVN, Đừng đốt có đăng quang lần nữa hay không vẫn còn là ẩn số.

Còn với Chơi vơi, nếu ở giải quốc gia, bộ phim này cũng đã đăng quang ở các hạng mục quay phim, thiết kế mỹ thuật và đạo diễn xuất sắc nhất. ở giải này, có thể Chơi vơi sẽ được xem là ứng cử viên nặng ký, với những đánh giá như “lạ, độc đáo…”. Hai bộ phim Được sốngKhông cân sức được xem là “một chín, một mười” vì đều có những điểm được và chưa được giống nhau. Đây cũng là những bộ phim “chấp nhận được” trong con mắt đánh giá chung của giới chuyên môn. 

Với điện ảnh Việt Nam, LHPVN hay giải Cánh Diều Vàng, mặt này hay mặt khác đều được xem là những giải thưởng lớn đánh giá trình độ chuyên môn và nghệ thuật của các tác phẩm. Rõ ràng, những tác phẩm, nghệ sĩ đoạt giải tại hai cuộc thi này đều được nâng tầm giá trị trong con mắt đồng nghiệp và công chúng.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm hầu như mùa giải nào cũng có không ít những tranh luận, phản ứng về các giải thưởng. Năm nay, việc hai giải được tổ chức khá gần nhau (cách nhau 3 tháng) chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi có những so sánh qua lại.

                                                                                          Theo SGGP

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục