Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

(HBĐT) - Theo quy định giờ làm việc mùa Hè buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ. Cơ quan tôi ai nấy đều chấp hành rất nghiêm túc, đến đúng giờ cất xe máy gọn gàng vào ga ra rồi lượn một vòng qua phòng hành chính giống như "điểm danh" rồi lần lượt "lẩn" đi ăn sáng. Nếu bình thường chỉ bát phở hay đĩa bún và cộng cả thời gian đi - về thì nhanh cũng mất 30 phút. Hôm nào "bốc" lên năm bảy người tụ họp nhau tại quán "Tiết canh lòng lợn" để "chén chú chén anh" thì ăn xong bữa sáng cũng ngót nghét 8 giờ.

 

Chẳng biết "quy định" có từ bao giờ  nhưng ở cơ quan tôi từ Trưởng phòng trở lên đều được trang bị một bộ xalong, một bộ ấm chén, một chiếc phích điện để đun nước và mỗi tháng được cấp 4-5 lạng chè khô. Mùa hè cũng như mùa đông, sau khi "lót dạ", về đến cơ quan mọi người lại tụ tập quanh ấm trà. Bên chén trà nóng hổi cùng khói thuốc là nghi ngút mọi người cùng rôm rả đủ thứ chuyện từ "Trên trời dưới bể" đến "Đông tây kim cổ". Tàn ấm trà cũng ngót nghét 30 phút. Vậy là tám giờ vàng ngọc trong ngày đã bị "bớt xén" đi còn bảy.

 

Ngồi làm việc được chừng một tiếng ai nấy đều chùng chân, mỏi gối, đầu óc nặng nề. Có ai đó khởi xướng "Làm ấm chè mới cho tỉnh ngủ đi" thì đều được tất cả mọi người đồng tình hưởng ứng, tính ra tám giờ vàng ngọc giờ chỉ còn sáu rưỡi.

 

Sang đầu giờ chiều, sau giấc ngủ trưa, ai nấy đều có vẻ ể oải và chén trà nóng thực sự là giải pháp hiệu nghiệm. Vậy là "bàn trà công sở" lại phát huy tác dụng. Dường như việc tụ họp quanh bàn trà đã trở thành "nếp sinh hoạt" đều đặn hàng ngày của tất cả mọi người, không hề thấy ai băn khoăn, trăn trở khi giành thời gian xung quanh bàn trà. Nhưng chỉ cộng sơ sơ thì những lần tụ tập quanh ấm trà ở cơ quan tôi cũng "ngốn" mất một tiếng ba mươi phút giờ hanh chính trong một ngày. Cơ quan tôi có 40 CBCC, cộng lại thời gian xung quanh bàn trà trong ngày đã "ăn cắp" của nhà nước tổng cộng 42 giờ, một con số không nhỏ.

 

"Trâu ra đồng ăn cỏ, khách đến nhà uống nước" tập tục xưa của các cụ giờ vẫn được con cháu "phát huy" ở công sở. Có khách đến, bất kể là ai, theo "phép lịch sự" việc đầu tiên là pha trà uống nước. Gặp người nhanh nhẩu thì cũng tàn ấm trà là xong xuôi mọi việc, gặp người "văn dài lê thê" thì trà nhạt lại thay ấm mới vẫn chưa hết chuyện. Mà thời gian thì có đợi ai, thoắt một cái là đến giờ Ngọ, ào ào một lúc là đã hoàng hôn.

 

Với công việc được giao tôi thường phải đến các sở, ban, ngành, đoàn thể để lấy số liệu làm báo cáo tổng hợp. Đến đâu cũng vậy, đầu tiên bao giờ cũng được"chủ nhà" pha ấm trà mới và ngồi tào lao vài ba câu chuyện xã giao rồi mới bước vào công việc. Nhiều chỗ "Hợp chuyện" thời gian "Buôn dưa lê" bên ấm trà còn lâu hơn công việc chính. Vậy là chả riêng gì ở cơ quan tôi mà ở đâu cũng vậy thói quen "Bàn trà công sở" đã ngốn hết rất nhiều thời gian vàng ngọc của nhà nước.

 

Vừa rồi, tôi được tháp tùng lãnh đạo cơ quan đi dự hội nghị về cải cách thủ tục hành chính và câu chuyện về "Bàn trà công sở" đã được đưa ra bàn thảo rất cởi mở, thẳng thắn. Ý tưởng "Chỉ để bàn trà tại phòng Phó ngành trở lên vì cần phải đối ngoại. Tất cả CBCC-VC sử dụng chung bình nước công cộng. Cán bộ từ Trưởng phòng trở xuống không trang bị bàn ghế, ấm chén, phích và không pha trà tiếp khách tại phòng làm việc. Xem xét bố trí lại phòng làm việc tại các công sở theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tiết kiệm" được hầu hết đại biểu dự hội nghị đồng tình ủng hộ.

 

Thực tế cho thấy,  hạn chế tối đa "bàn trà công sở" là việc làm cần thiết, có như vậy mới tạo được nề nếp làm việc nghiêm túc, hiệu quả, tránh lãng phí được thời gian của nhà nước, tiết kiệm được nguồn kinh phí khá lớn khi hàng năm phải trang bị, thay thế bàn ghế, ấm chén, phích… và nguồn điện phục vụ cho "bàn trà công sở". Mong sao ý tưởng sớm trở thành Đề án và Đề án sớm được thực thi.

                                                             

                                                                                   Phương Huyền

 

Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục