Sau một kỳ “ngủ đông” dài, sân khấu kịch Hà Nội bỗng trở nên nhộn nhịp với một loạt vở diễn vừa ra mắt trước thềm Đại lễ.

Nhà hát Tuổi Trẻ với “Cô gái đội mũ nồi xám” – phiên bản mới

22 năm sau ngày nhà viết kịch Lưu Quang Vũ qua đời, Nhà hát Tuổi Trẻ - nơi từng có vinh dự dựng vở kịch đầu tay của cố tác giả nổi tiếng này (“Sống mãi tuổi 17”, năm 1980) lại tiếp tục niềm đam mê được đưa kịch bản của anh lên sàn diễn, nhằm dịp kỷ niệm 22 năm ngày mất của cặp nghệ sĩ tài danh Lưu Quang Vũ -  Xuân Quỳnh.

Vở kịch từng giúp Nhà hát Kịch Hà Nội “ghi điểm” trong lòng công chúng Thủ đô những năm 80 thuộc thế kỷ trước – thời hoàng kim của kịch nói Hà Nội qua bản dựng của cố đạo diễn NSND Nguyễn Đình Nghi nay trở lại với phiên bản mới của đạo diễn trẻ - NSƯT Anh Tú (người từng dàn dựng một số vở gây chú ý như: Trấn cổ Loa Thành, Sang sông, Kiều Loan…) và diễn xuất của các diễn viên Đoàn kịch I – NH Tuổi Trẻ gồm: Hoài Thu, Dũng Nam, Như Lai, Duy Anh, Thúy Hạnh…

Chuyện kịch nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt về những con người dám dấn thân, dám sống, dám mơ ước. Trong đó, Trâm - nhân vật chính của vở là một cô gái trẻ, từng gặp phải không ít trái đắng trên đường đời, từng trải qua những mối tình không trọn vẹn, cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình. Đây cũng là vai diễn từng giúp tên tuổi của diễn viên Minh Trang tỏa sáng trên sàn diễn NH Kịch Hà Nội và giờ đây, trên sàn diễn NH Tuổi Trẻ, là được đặt vào tay diễn viên trẻ Hoài Thu.

Lý giải cho lựa chọn của mình, êkip dàn dựng vở đánh giá: “Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng cho đến tận hôm nay, hơi thở thời đại trong các tác phẩm sân khấu mà Lưu Quang Vũ để lại vẫn luôn ám ảnh và gắn bó, đụng chạm tới nhiều mặt của cuộc sống đầy sôi động. Những kịch bản sân khấu của anh một thời khuấy động sân khấu kịch nước nhà, nay đã trở thành những tác phẩm dàn dựng chuẩn mực trong nhà trường cũng như của nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ và những nhà nghiên cứu sân khấu…”.

Đó cũng là động lực khiến NH Tuổi Trẻ - nơi từng dàn dựng thành công nhiều kịch bản của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ vẫn tiếp tục say mê khai thác “mỏ vàng” này mà mới nhất là tiểu phẩm “Bệnh sĩ” trong chùm hài kịch “Đời cười 9” (năm 2009) và giờ đây là “Cô gái đội mũ nồi xám” – thêm một minh chứng cho sức sống bền bỉ mà những di sản sân khấu của Lưu Quang Vũ để lại cho nền sân khấu Việt Nam.

Vở sẽ có suất diễn đầu tiên vào tối 3.8 tới tại NH Tuổi Trẻ - 11 Ngô Thì Nhậm.

Một số hình ảnh trích từ “Cô gái đội mũ nồi xám” - theo bản dựng của đạo diễn Anh Tú (NH Tuổi Trẻ):

 

 

 

 

Nhà hát Kịch Quân Đội với “Dời đô”

Là món quà mừng Đại lễ nghìn năm, vở quy tụ một êkip chuyên môn đáng tin cậy: tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn: NSND Lê Hùng, họa sĩ: NSND Doãn Châu, nhạc sĩ: NSƯT Trọng Đài, cố vấn nghệ thuật: NSND Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, cố vấn lịch sử: nhà sử học Dương Trung Quốc... 

Cùng tâm đắc câu chuyện "dời đô", xoay quanh nhân vật lịch sử Lý Công Uẩn nhưng khác với một số kịch bản khác, ở kịch bản này, tác giả đã đi sâu khai thác, ca ngợi tài năng của vị vua vang danh của triều Lý  trong việc trị quốc, bình thiên hạ, sau khi ông lên ngôi Hoàng đế. Một quyết sách không những thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của người đứng đầu triều Lý và còn thể hiện sự “tinh đời” của đức vua trong việc trọng dụng người tài, khi ông biết giao những việc khó, quan trọng vào tay những vị quan có tài, có đức, có những suy nghĩ thức thời để cùng ông quẩy gánh giang sơn, trị nước an dân.

Lấy xưa để nói nay, “Dời đô’’ đem chuyện của nghìn năm trước để “soi vào bóng sử” câu chuyện hội nhập và phát triển của ngày hôm nay. Là lời nhắc nhở mỗi người tài phải phát huy cao độ trách nhiệm công dân của mình trước xã hội, phải hết sức sáng suốt trước những quyết định đại sự của quốc gia và thực sự vì lợi ích của nhân dân cũng như biết đặt quyền lợi của dân tộc lên hàng đầu...

Câu chuyện “dời đô” với diễn xuất của NH Kịch Quân Đội (vừa ra mắt hôm 26.7):

 

 

 

Nhà hát Cải lương Hà Nội với “Mẹ của chúng con”

Vết thương chiến tranh dù đã lùi xa 35 năm vẫn chưa thực sự khép miệng với những người mang nặng nỗi đau quá khứ. Hai bà mẹ miền Nam với tình cảm bền chặt nương tựa vào nhau trong cảnh xế chiều lẻ bóng. Nhưng rồi, quá khứ thêm một lần dội sóng, khi một bà mẹ thì được tôn vinh “bà mẹ VN anh hùng”, còn bà mẹ kia thì ôm nỗi tủi nhục vì có một đứa con dù đã chết vẫn không gột rửa được hết tiếng xấu của kẻ chót lầm đường lỡ bước…

Éo le thay, giữa hai chiến tuyến đó, là tình yêu sâu nặng của hai đứa con của hai bà mẹ: một là nữ du kích quả cảm, một là kẻ lê súng đi theo gót giặc. Phút ngộ ra chân lý cuối cùng của anh trước cái chết với hành động kêu gọi đồng ngũ qui hàng không đủ gột rửa tội lỗi, cũng như không thể làm mờ đi sự thật đau lòng: cái chết của hai người yêu nhau dưới họng súng của người yêu bên kia bờ chiến tuyến…

Mất mát dẫu khó lòng bù đắp nhưng vẫn cần lắm những nỗ lực hàn gắn bằng trái tim yêu thương giữa hai bà mẹ cũng như của cả cộng đồng…

Êkip dàn dựng vở: Tác giả kịch bản: Lê Thu Hạnh (tác giả “Bến bờ xa lắc”, từng được dàn dựng thành công trên sàn diễn NH Tuổi Trẻ), chuyển thể cải lương: Đức Hiền, đạo diễn: NSƯT Trần Quang Hùng và dàn diễn viên NH Cải lương Hà Nội.

Một số hình ảnh của vở diễn:

                                                     Theo Báo Laodong

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục