Sản phẩm dệt thổ cẩm của người dân xã Chiềng Châu đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Sản phẩm dệt thổ cẩm của người dân xã Chiềng Châu đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

(HBĐT) - Ngày xưa, Chiềng Châu có người con gái Thái đẹp tinh khiết như bông hoa ban trắng nở trên rừng. Nàng miệt mài ngồi bên khung cửi, đôi bàn tay thon thoăn thoắt đưa thoi. “Sấp đôi bàn tay đã thành hoa văn/ Ngửa đôi bàn tay đã thành hoa lá”…

 

Bên ánh lửa trại bập bùng, câu chuyện như thực như mơ về một người con gái Thái đẹp người đẹp nết đã hút hồn biết bao du khách đến với Mai Châu. Theo giọng kể phiêu diêu của người hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi, xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu) dần được tái hiện với những gam màu sống động của hoa văn thổ cẩm truyền thống, với tiếng thoi đưa lách cách vọng ra từ khung cửa voóng nhà sàn, với vẻ mặn mòi của người con gái Thái đảm đang, hiền dịu… Xưa nay, nhắc tới vùng đất xinh đẹp và giàu bản sắc văn hóa này, người ta không thể không nhắc tới nghề dệt thổ cẩm.

 

Lần nào dẫn khách đến tham quan du lịch xã Chiềng Châu, anh Đoàn Thiên Đức – hướng dẫn viên du lịch phụ trách tuyến Hà Nội – Tây Bắc của Công ty lữ hành An Minh (Hà Nội) cũng có cảm giác lâng lâng, ấm áp như được trở về cố hương. Đã từng “nằm vùng” ở đây cả tháng trời để tìm hiểu văn hoá dân tộc Thái Mai Châu và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của miền sơn cước độc đáo này, anh Đức đặc biệt ấn tượng với nghề dệt thổ cẩm cũng như hình ảnh duyên dáng của người con gái Thái khi ngồi bên khung cửi say sưa dệt sợi. Ấn tượng đó chắp cánh cho trí tưởng tượng của anh thăng hoa, để rồi thêu dệt nên câu chuyện đầy đam mê về một người con gái Thái đẹp như hoa ban rừng, sinh ra và lớn lên theo tiếng thoi đưa lách cách… Câu chuyện đã khơi gợi những cảm xúc tinh tế về mảnh đất Chiềng Châu, hút hồn không biết bao nhiêu du khách trong những đêm lửa trại bập bùng và trở thành “bí quyết” giúp người hướng dẫn viên du lịch tâm huyết “truyền lửa” cho những chuyến đi của mình.

 

Theo cảm nhận của anh Đoàn Thiên Đức, hình ảnh người con gái Thái ngồi miệt mài bên khung cửi sẽ tạo nên sức hút đặc biệt cho du lịch Chiềng Châu. Đó là “thuần phong mỹ tục” riêng có của mảnh đất này, là vẻ đẹp cần được đánh thức để có thể ánh xạ vào cuộc sống hiện đại, trở thành một phần tất yếu của các bản làng dân tộc Thái ở Mai Châu.      

 

Bác Khà Văn Tiến – nguyên Trưởng phòng Văn hoá huyện Mai Châu nhớ lại: Cách đây vài chục năm, nhà nào ở đây cũng có một vài khung dệt, nhà nào có con gái thì nhà đó có dệt thổ cẩm, cả làng cả bản đâu đâu cũng rộn tiếng thoi. Đây là nghề cổ truyền đồng thời là nét văn hoá đậm đà bản sắc. Người con gái Thái ở Mai Châu lúc 8 tuổi đã theo mẹ lên rừng trồng bông, 10 tuổi đã biết cán bông, kéo sợi, 13 tuổi đã thành thạo suốt chỉ, guồng tơ, biết tự làm khăn piêu cho mình và khi về nhà chồng, họ sẽ mang biếu chăn, gối, đệm... mình làm để tỏ lòng hiếu nghĩa...

 

Hiện, nghề dệt thổ cẩm mang lại 1/3 thu nhập cho người dân xã Chiềng Châu. Cả xã có khoảng 600/800 hộ làm nghề dệt thổ cẩm. Ngoài ra, xã còn duy trì hoạt động của đội văn nghệ để phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Riêng bản Lác – nơi làm du lịch thổ cẩm đầu tiên của xã Chiềng Châu, cả bản có trên 100 hộ thì khoảng 80 hộ có khung cửi. Đặc biệt gần đây, tổ chức JICA (Nhật Bản) còn hỗ trợ thực hiện dự án “Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu” do Sở NN&PTNT xây dựng. Theo đó, sẽ có 200 hộ dân trên địa bàn xã tham gia dự án, tổng kinh phí thực hiện khoảng gần 2,6 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí mua máy tách hạt bông và kéo sợi). Tất cả những nỗ lực đó đều hướng tới một cái đích cuối cùng: đánh thức vẻ đẹp của mảnh đất Chiềng Châu duyên dáng và đậm đà bản sắc./.

 

 

                                                                                     Phan Anh

 

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục