Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

(HBĐT)- Đang lục tìm tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp tới, tiếng chuông điện thoại của Hiền reo vang. Số máy lạ, Hiền vừa cất tiếng alô phía bên kia đã bắt đầu lời thoại. Có phải Hiền vợ Dũng đấy không? Tôi là Tấn, chồng của Hạnh... Tôi có chuyện cần nói với chị.

 

Sau lời xác nhận nhẹ nhàng và câu nói khích lệ: Vâng! Anh nói đi, tôi xin nghe của Hiền, người ở đầu dây bên kia bắt đầu giãi bày nỗi niềm tâm sự. Nói là tâm sự nhưng lời dẫn chuyện mỗi lúc một căng thẳng. Trong suốt hơn 30 phút đàm thoại, Hiền chỉ nói được mấy câu: dạ, vâng, tôi sẽ tìm hiểu và chúng ta cùng bàn tới chuyện này sau. Cuộc đàm thoại kết thúc, gương mặt Hiền lộ rõ vẻ thất thần. Tựa mình vào thành ghế để lấy lại thăng bằng, Hiền cứ lặp đi, lặp lại dòng suy nghĩ: Lẽ nào anh ấy lại lừa dối mình?

 

Qua điện thoại Tấn thông báo cho Hiền rằng, Dũng, chồng Hiền và Hạnh vợ Tấn đang " nối lại tình xưa" cùng với lời dọa dẫm, nếu Dũng không xử sự cho đàng hoàng, phải phép, đừng trách người khác vô tình.  Lúc đầu, Hiền hơi choáng váng vì có phần bất ngờ, nhưng ngồi suy nghĩ, kết nối mọi chuyện kể cả tâm tư, tình cảm, thái độ của chồng, Hiền đã nhanh chóng định thần lại.

 

Dù tâm trạng rối bời nhưng Hiền đã cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Sau bữa tối, sắp xếp cho con vào phòng học, Hiền mới kéo chồng về phòng riêng để tìm hiểu rõ sự tình. Nghe vợ thuật lại chuyện, Dũng không tỏ ra  ngạc nhiên mà bày tỏ sự bức xúc. Lời đầu tiên anh xin lỗi vợ về đã để chuyện đáng tiếc đó xảy ra. Để cơn giận của vợ tạm lắng, Dũng mới giãi bày:

 

Vợ chồng mình đã gắn bó bao năm nay. Hàng ngày, anh làm gì và sống thế nào em cũng đã  biết. Ngay cả mối quan hệ với Hạnh anh cũng không hề che giấu em và anh không làm việc gì có lỗi với em cả. Biết vợ đang tức giận Dũng phân tích thêm: Anh bạn Tấn đó quá nhạy cảm đó thôi. Thực ra, anh ta đã 2 lần gọi điện để "khủng bố" anh về chuyện này nhưng đó không phải là chuyện hay ho gì nên anh không kể lại với em..., ai ngờ! Dũng trầm ngâm lược lại những trình tự, sự việc dẫn đến sự hiểu nhầm và ghen  tuông của Tấn, chồng Hạnh để vợ hiểu. Có chuyện đã biết, có chuyện chưa biết nhưng Hiền cảm thấy an lòng.

 

Những chuyện Hiền đã biết là Dũng và Hạnh đã từng hẹn hò trong một thời gian ngắn khi họ còn đang học đại học. Sau này, họ vẫn là bạn và vợ là đồng nghiệp. Hạnh lấy chồng và theo chồng về dạy học ở huyện. Vì công việc, gia đình, lâu lâu Hạnh mới có dịp ra thành phố để tập huấn hoặc coi thi chéo giữa các trường... và đã có lần, cả 2 vợ chồng Hiền đã đưa Hạnh đi chơi, trò chuyện khá thân mật.

 

Mường tượng lại gương mặt, vóc dáng, cách ứng xử của Hạnh, Hiền không thể nghĩ đó lại là người phụ nữ dám đang tâm phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhìn nếp sống giản dị, ân cần, chu đáo của chồng đối với vợ, con, Hiền cũng không thể nghĩ chồng đã lừa dối, phản bội mình. Những ý nghĩ đó đã làm Hiền thấy nhẹ lòng. Dù không thể xóa nhòa luôn những xáo trộn trong lòng nhưng Hiền không suy xét mọi chuyện theo hướng tiêu cực mà chỉ nhắn nhủ chồng rằng, nếu 2 người thật sự trong sạch thì anh hãy giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa, đừng  để ai bị tổn thương.

 

Câu chuyện đó xảy ra cách đây vài năm. Giờ đây, Hiền mới kể lại cho những người bạn đang xôn xao bàn tán với chủ đề " thêm gia vị cho cuộc sống gia đình". Với Hiền, người phụ nữ biết sử dụng niềm tin đúng lúc và luôn nở nụ cười khoan dung chính là những người biết giữ lửa cho mái ấm gia đình.

 

                                                                                              Ngọc Lan

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục