Những ngày cuối năm, tin vui dội về với âm nhạc nước nhà khi cô bé Hoàng Phạm Trà Mi đoạt giải nhất bảng C (13-15 tuổi) trong cuộc thi piano quốc tế F.Chopin lần thứ nhất tại Singapore. Vậy là sau 11 năm kể từ khi Nguyễn Hoàng Phương tham gia cuộc thi Âm nhạc quốc tế Takasaki (Nhật Bản) vào tháng 11-1999, thì giờ đây Việt Nam mới có thêm giải nhất trong cuộc thi piano quốc tế.

.
 


Hoàng Phạm Trà Mi sinh năm 1997 tại Mátxcơva (LB Nga), được bố mẹ cho đi học múa hát từ năm lên ba. Nhưng thầy dạy piano ngày đó thấy em có năng khiếu môn này đã tận tình chỉ bảo, hướng em thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp khi em 5 tuổi. Trà Mi cảm thấy lôi cuốn và say mê cây dương cầm khi chính thức vào học Trường Âm nhạc Edward Grieg. May mắn, Trà Mi được học cô giáo Lubov Paplova, từng là giáo sư công tác tại Nhạc viện Tchaikovsky.

Đến năm 2009, Trà Mi trở về Việt Nam và theo học tại Khoa Piano ở Học viện Âm nhạc quốc gia. Sẵn năng khiếu, được học bài bản với những nghệ sĩ lớn, Trà Mi càng tiến bộ nhanh dưới sự dẫn dắt của TS Tạ Quang Đông. Thầy Đông đã luyện cho Trà Mi tỉ mỉ từng nốt nhạc, uốn nắn cho em rất kỹ về kỹ thuật và biểu hiện âm nhạc sao cho tiếng đàn đẹp, mượt mà.

Đến với cuộc thi piano quốc tế F.Chopin lần thứ nhất tại Singapore, Trà Mi tỏ ra rất hứng khởi. Bởi hai màn diễn tấu "Ballade số 1" và "Etude số 5" của Chopin em đã tập nhuần nhuyễn, yêu thích và định tranh tài tại Cuộc thi piano quốc tế lần thứ nhất - Hà Nội 2010. Tiếc là khi em đang biểu diễn thì mất điện, rồi em bị ốm nặng không thi lại được.

Một cuộc thi mang tầm quốc tế có đến gần 150 thí sinh độ tuổi từ 10 đến 25 ở các nước như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Anh, Pháp, Nam Tư, Ba Lan, Ukraina tranh tài. Ở bảng thi của Trà Mi có 35 thí sinh, nhưng chỉ có 2 giải nhất - thuộc về Trà Mi và một thí sinh của Trung Quốc, một giải ba cho thí sinh đến từ Indonesia. Với cô bé đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia này, giải thưởng không chỉ động viên em, mà theo Trà Mi: "Đây là bước khởi đầu tốt đẹp giúp em thêm quyết tâm, dốc toàn tâm, toàn sức cho con đường mà mình đã lựa chọn".
 
                                                    Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục