Nếu như tại đỉnh điểm năm 2007, tổng giá trị hàng hóa trên thị trường nghệ thuật thế giới trị giá khoảng 65 tỷ USD (48 billion euros), gấp 2 lần con số của 5 năm trước đó, thì liên tục 2 năm sau đó, giá cả đã rớt xuống khoảng 50% trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, giới đầu tư nghệ thuật thế giới đang khấp khởi vui mừng khi doanh số các tác phẩm nghệ thuật hiện đại đã bật lại trong năm 2010, đặt biệt là trong 6 tháng cuối năm.
Trong năm 2010, Christie - nhà bán đấu giá lớn nhất thế giới có trụ sở tại London (Anh) - đã đạt doanh thu 603 triệu bảng Anh các tác phẩm nghệ thuật hiện đại trong năm 2010, tăng 147% so với năm trước đó. Nhà bán đấu giá này đã bán được tổng cộng 3,3 tỷ bảng (5,3 tỷ USD) các tác phẩm nghệ thuật trong, tăng 53% so với năm 2009 và vượt qua mức 3,1 tỷ bảng Anh doanh số trong suốt thời kỳ đỉnh điểm của thị trường vào năm 2007.
Steven Murphy, giám đốc điều hành của Christie quốc tế tuyên bố: “2010 là một năm phá kỷ lục và những dấu hiệu sớm của năm 2011 báo trước rằng thị trường nghệ thuật đang lấy lại ánh hào quang của mình”. Thành công lớn nhất của Christie là vụ bán bức tranh sơn dầu của danh họa Picasso “Nude, Green Leaves and Bust”, hồi tháng 5 với giá 106,5 triệu USD, giá cao nhất chưa từng được trả cho một tác phẩm nghệ thuật. Đó là 1 trong 606 tác phẩm đã mang về hơn 1 tỷ USD cho Christie, so với 381 tác phẩm được bán trong năm 2009.
Theo AFP, cuộc đầu tư vào tranh nghệ thuật trong năm 2010 đã có bước tăng vọt ngoạn mục lên 25%, so với 9% chỉ số công nghiệp Dow Jones hoặc 11% của chỉ số FTSE. Lý giải cho hiện tượng này, Carlos Urroz, giám đốc ARCO - một trong những hội chợ nghệ thuật lớn nhất châu Âu đang diễn ra tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha – nhận định các nhà sưu tập đã tranh thủ “gom” khi “hàng” rớt giá trong những năm vừa qua. Khi nền kinh tế Mỹ và một số nền kinh tế khác như Đức bớt khó khăn, là lúc ngành nghệ thuật hồi sinh.
Theo SGGP