(HBĐT) - Phiên chợ Bằng hôm nay, sáng sớm thấy một phụ nữ đã đứng tuổi, dáng dấp quê mùa quẩy gánh hàng, một bên hơn chục cân gạo, một bên có mấy con gà, hai ba chục trứng, vài mớ rau, mấy quả đu đủ... Với cung cách làm ăn thế này, chị đích thực không phải người buôn bán chuyên nghiệp. Lúc đầu chẳng ai đến mua hàng chị nhưng sau thấy hàng chị ngon, giá mềm nên người tìm đến mua, một lúc gánh hàng của chị đã hết. Thấy vậy, bà Cởi ngồi bán cạnh hỏi chị:
- Tại sao chị lại bán hàng giá mềm, còn có thứ rẻ nữa? Chẳng giấu giếm, chị nói ngay hoàn cảnh của mình:
- Em làm ruộng ở quê, năm nay có cháu trai được vào lớp 10, con em nhà nghèo nhưng biết thương bố mẹ làm nghề nông, đồng tiền kiếm khó khăn nên chăm ngoan, học giỏi. Nhân dịp kết thúc học kỳ I lớp 10, con trai muốn mua mấy cuốn sách nâng cao để học thêm, làm thêm bài tập.
Thế là chị bòn mót các thứ có thể bán được đem ra phiên chợ Bằng để bán.
- Mong con học giỏi còn cần bán thứ gì để cho con học được là em cũng sẵn sàng.
Người phụ nữ quê nói một cách chân thực.
- Đời vợ chồng em lam lũ, khổ sở rồi, chẳng có kiến thức để dạy con nên em mua sách về để sách dạy hộ. Thôi thì trước mắt dành dụm, nhịn cái bụng để cho đầu của con có cái ăn.
Văn Song (TTV)
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).