(HBĐT) - Chiều muộn, chị Tâm vội vàng cầm tập thiếp cưới đi mời bà con hàng xóm. Đi một vòng hết lượt quay ra vẫn thấy nhà cô Liễu đóng cửa, chị định bụng đứng đợi bởi giờ này chắc cô ấy cũng sắp về rồi.

 

Thấy vậy, chị Thoan nhà bên cạnh có ý ngỏ lời:

 

- Giờ này chắc bác Liễu đang dọn hàng, con bé Mai đi học thêm chưa về, nếu chị không ngại đưa em cầm hộ, em chuyển giúp cho. Nghe vậy, chị Tâm vội cảm ơn tấm lòng người hàng xóm rồi bảo:

 

- Tôi gửi cô cũng được nhưng việc trăm năm của các cháu, hơn nữa, tôi được cái phúc có con đầu cháu sớm nên muốn tới nhà trực tiếp mời cho nó trịnh trọng. Chị cẩn thận quá, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, việc lớn như vậy, chúng em cũng muốn chia sẻ với chị. Rót chén nước mời khách, chị Thoan kể:

 

- Cái cảnh một mẹ, một con như bác Liễu thật tội nghiệp, hàng ngày chỉ trông chờ vào cái sạp hàng nhỏ ngoài chợ, vò võ nuôi con một mình. Chồng làm công nhân xây dựng nay nam, mai bắc, lại mải mê cờ bạc, đồng lương chẳng được là bao, mẹ con phải tìm cách kiếm kế sinh nhai, nuôi con ăn học. Chiêu thêm chút nước nóng vào tách trà, chị Thoan nhỏ nhẹ:

 

- Đời người phụ nữ như hạt mưa sa, rơi vào cảnh nào phải chịu, có người sướng quá, có người lại quá khổ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tìm đủ mọi cách kiếm kế sinh nhai mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Trông cảnh bác Liễu, em cảm phục sự kiên cường của bác ấy. Chồng như vậy, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hàng xóm có công to, việc lớn bác ấy đều chu đáo, tận tâm. Người xưa có câu: “Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân”. Mong ông trời nhìn xa trông rộng để có ngày nào đó, bác ấy đỡ khổ. Câu chuyện giữa hai người hàng xóm đang rôm rả thì chị Liễu cũng vừa tới cổng. Gò lưng đẩy chiếc xe hàng lên sân, chị lẩm bẩm:

 

- Con bé đi học về muộn thế, giờ này mà vẫn chưa cơm nước gì à! Hai người hàng xóm chạy sang cùng giúp chị Liễu dọn hàng vào nhà.

 

- Sao em dọn hàng muộn thế? Chị Tâm đon đả.

 

- Dạo này hàng ế quá chị ạ. Mấy lớp đại học tại chức ra trường rồi, còn hội sinh viên đến một nửa nó đi thực tập, có trăm mớ rau bán lắt lay cả ngày mà vẫn còn đến hơn hai chục mớ. Số rau ế này chỉ còn cách biếu hàng xóm nuôi lợn.

 

Hôm nay có việc gì mà chị phải đợi em thế! Rút tấm thiếp mời đưa cho Liễu, chị Tâm hồ hởi:

 

- Tôi sắp được lên chức bà ngoại rồi, hôm này mời mẹ con cô sang làm giúp!

 

- Chị khỏi lo, nếu chị không chê em vụng về thì hôm ấy em nghỉ hẳn buổi chợ sang giúp chị. Hàng xóm láng giềng chỉ lúc có công việc mới cần đến nhau, âu đó cũng là cái nợ đồng nần, là cái lẽ sống ở đời để mọi người gắn bó với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau.

 

Ra về, lòng chị Tâm vẫn nao nao một điều: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh, chẳng ai giống ai nhưng tình cảm gắn bó giữa những người hàng xóm với nhau là nét đẹp văn hóa tinh khôi giữa đời thường.

 

 

 

                                                                       Ngọc Anh

 

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục