(HBĐT) - Hồi còn công tác chúng ta đã nhiều lần gặp nhau. Thể chế chính trị của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tự nó hình thành những mối quan hệ trên dưới, trong ngoài, ngang dọc chằng chịt, nhằm thực hiện thắng lợi nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đại hội, mít tinh, tổng kết, hội thảo, giao ban... là những dịp chúng ta gặp nhau.

 

Lần nào gặp cũng tay bắt, mặt mừng và hỏi nhau như một lời cửa miệng: Có khỏe không? Lúc còn khỏe và mải mê công việc được giao, câu hỏi và trả lời câu hỏi đó chỉ như một cử chỉ xã giao! Theo quy luật lớp người chúng ta lần lượt nghỉ chế độ.

 

Bây giờ ngồi chờ tới lượt bác sĩ gọi tên vào phòng khám tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thì hầu hết là những bạn bè, đồng chí hồi còn công tác. Tuổi tác và bệnh tật đã làm cho chúng ta già đi theo năm tháng, dáng vẻ trầm tư hơn, người già quá yếu may mắn còn có vợ hoặc chồng đi theo nâng đỡ. Vẫn là những cái bắt tay, song lại hỏi nhau: “Có khá hơn không?. Số người đến đây hầu hết là bệnh mãn tính, định kỳ đến nhận thuốc.

 

Đội ngũ cán bộ bác sĩ, y sĩ, y tá ở đây họ lặng lẽ làm việc theo phận sự. ân cần, thân mật, nhẹ nhàng là những yêu cầu đặt ra đối với họ khi khám bệnh, phát thuốc, chuyển bệnh viện điều trị hoặc chuyển tuyến trên; tuyệt nhiên không có sự mặc cả giữa người phục vụ và người bệnh. Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương quản lý trên địa bàn đã được cập nhật quản lý bằng công nghệ cao, được khám sức khỏe định kỳ, cấp phát thuốc, chăm sóc bảo vệ theo tiêu chuẩn quy định. Nhờ đó mà nhiều cán bộ qua khám sức khỏe định kỳ đã phát hiện sớm căn bệnh hiểm nghèo kịp thời ngăn chặn ngay từ khi chưa phát bệnh. Thực hiện chủ trương chung, cách nay 10 năm khi xác lập lại mô hình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ đã có ý kiến không đồng thuận: “Cơ chế thị trường không thể bao cấp trở lại, đã có bệnh viện các tuyến lo rồi”. Ngược lại có ý kiến đồng thuận: “Lâu nay đã có nhiều cơ quan chăm sóc, bảo vệ “phần hồn”, riêng “phần xác” - sức khỏe chưa có cơ quan nào lo”, thực tế bản thân người cán bộ vẫn không am tường mình có bệnh gì, lập ra cơ quan này chủ yếu quản lý, chăm sóc, bảo vệ, riêng phần điều trị vẫn do bệnh viện các tuyến lo. Đó là một quyết định đúng, hợp lý, hợp tình, sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý cán bộ và người cán bộ, công chức.

 

Nay nhân bị tái phát một căn bệnh mãn tính mà tôi có dịp phải vào nằm điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viên Đa khoa tỉnh - cơ hội cho tôi nhìn nhận rõ hơn quyết sách nói trên về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ theo quy định bệnh viện nhập viện vẫn phải qua xét nghiệm, chiếu chụp, song theo dữ liệu về sức khỏe    của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thì kết quả có được là tương ứng. Mấy chục năm mới phải nhập viện - đây là “đất dụng võ” của bạn tôi - nhà văn, bác sĩ Hà Trung Nghĩa, nguyên Phó Giám  đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nào tôi có dám “múa rìu qua mắt thợ”. Bệnh nhân khoa này hầu hết là người cao tuổi, họ đang phải vật lộn với con bệnh nhằm nâng cao tuổi thọ, kéo dài những năm tháng vui vầy với con cháu. Chỉ mong sao gặp thầy, gặp thuốc thôi! Hóa ra dù là người tứ xứ về già lại gặp nhau trong trang phục chung màu xanh lơ - màu xanh hy vọng, vàng mật ong là trang phục người nhà theo phục vụ, màu trắng là trang phục y, bác sĩ, màu xanh lơ vẫn là màu cuốn hút các màu khác…

 

 

                                                 Tuỳ bút  của  Đinh Đăng Lượng

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục