Niềm vui của cô và trò trường mầm non Tân Hòa A trong buổi tổng kết năm học 2012.

Niềm vui của cô và trò trường mầm non Tân Hòa A trong buổi tổng kết năm học 2012.

(HBĐT) - Buổi họp phụ huynh của lớp 5 tuổi A, trường mầm non Họa My hôm ấy khá đông đủ, mặc dù phần lớn cha mẹ của các cháu ở đây đang còn bận bịu với gánh hàng rau quả ở phiên chợ chiều. Hiểu rõ hoàn đó, cô giáo chủ nhiệm quán triệt buổi họp sẽ được tiến hành sớm hơn, phần nội dung cũng được cắt gọn để tiết kiệm thời gian.

 

Cô chủ nhiệm thông báo kết quả năm học của toàn trường và nhận xét, đánh giá về kết quả học tập của các cháu trong lớp. Tất cả các bậc  phụ huynh đều tỏ vẻ hài lòng, không ai có ý kiến phản bác. Chuyển qua phần thông báo việc chi tiêu cho các hoạt động của lớp do Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, buổi họp chợt "nóng" lên bởi cái giọng the thé, đốp chát của chị Lài:

 

- Tôi có ý kiến, xin hỏi các bác chi tiền thuê taxi cho các cháu đi đâu mà hết những 200.000 đồng?

           

Để giải vây cho Ban Đại diện hội cha mẹ học sinh cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng:

            - Xin báo cáo với các bậc phụ huynh, từ đầu năm học đến nay, chúng tôi đã thuê 4 chuyến taxi cho các cháu đi đến trường trung tâm để tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và đi dã ngoại vào những ngày... Nếu phụ huynh nào còn thắc mắc xin hãy về hỏi lại con em mình.

             Tưởng như vậy là đã xong, ai dè, chị Lài vẫn the the thé cất lời:

- Còn một việc nữa tôi không đồng ý, đó là hôm chi hội mua 3 chiếc bồn cây cảnh: bồn gì mà bé như (...), trồng  cây gì cho ra hồn?

            Tất cả cặp mắt của các bậc phụ huynh đổ dồn về một phía xì xào vì câu nói tục được phát ra từ miệng chị Lài nhưng dường như chị ta vẫn nghĩ mình đang được cổ vũ nên vẫn vung tay chém gió để diễn thuyết vẻ mặt phừng phừng nảy lửa.

            Chờ cho không khí hội trường ổn định trở lại, chị Trưởng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh mới tiếp lời:

            - Thứ nhất, tôi xin thông báo để các bậc phụ huynh được rõ, khi vận động phụ huynh ủng hộ tiền để mua bồn hoa, cây cảnh trang trí lớp, chị Lài là người đóng góp cuối cùng với thái độ không có tinh thần xây dựng. Ngay sau đó đưa con đến lớp thấy những chiếc bồn được xếp ngay ngắn ở lan can chưa vừa mắt chị đã văng tục trước mặt cô giáo chủ nhiệm và các cháu nhỏ đang giờ vào lớp. Xin hỏi các bậc phụ huynh, hành động của chị Lài như vậy có phải vì cái đẹp, vì tương lai con em chúng ta...?

            Phải có thêm vài ý kiến của các bậc phụ huynh phản đối cách ứng xử của chị Lài, không khí hội trường mới lắng xuống để tiếp tục triển khai những nội dung còn lại trong buổi họp.

            Ngày hôm sau, đưa con tới trường dự lễ tổng kết năm học chị Lài tiếp tục biểu lộ những hành động khiếm nhã khiến những người xung quanh cảm thấy phiền lòng.

            Vì nhà trường chưa có đủ kinh phí để trang bị bộ trang phục tốt nghiệp bậc học mầm non cho tất cả các cháu nên niềm vinh dự được diện bộ quần áo với đủ mũ áo, cân đai này thuộc về các cháu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc. Dù biết con trai mình không thuộc diện được mặc bộ trang phục đó nhưng chị Lài vẫn cố lao đến phòng thay đồ giằng lấy 1 bộ cho con mình để xảy ra tình huống khó xử cho cả các cô giáo, bậc phụ huynh trước sự chứng kiến của các cháu học sinh.

 

Buổi tối, KDC tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu nhỏ, chị Lài cũng không quên góp mặt, chị dắt 2 đứa con, cháu lớn 8 tuổi, còn cháu nhỏ 6 tuổi ngồi chễm trệ giữa trung tâm. Chương trình văn nghệ và trao thưởng kết thúc, các cháu nhỏ ùa về các bàn được các cô, các bác bày sẵn bánh, kẹo, hoa quả để phá cỗ. Chị Lài vẫn ngồi đó, tay khươ khươ trên chiếc đĩa để nhặt chững chiếc kẹo ngon nhất cho con mình. Cháu nhỏ nhìn theo tay mẹ với cặp mắt hau háu và nhanh tay đút những chiếc kẹo mẹ vừa nhặt vào túi mình, còn con gái lớn của chị không nói một lời, chỉ đưa mắt quan sát hành động của mẹ và ánh mắt của những người xung quanh. Chỉ đến khi thấy mẹ đưa vào tay mình một nắm kẹo căng nứt cô bé mới thỏ thẻ cất lời: con không ăn đâu mẹ, em Bi, em Bống còn chưa có kìa! Vừa nói, bé vừa chỉ tay về phía đối diện nơi có các em bé nhỏ tuổi hơn mình được vẫn đang ngồi nhìn với ánh mắt trong veo, ngơ ngác.

 

Thấy con gái nói vậy, chị Lài mới khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lần lượt chia những chiếc kẹo cho các cháu nhỏ ngồi chung bàn nhanh nhảu: - Các cháu ăn đi! Trời sắp mưa đấy! rồi hướng cặp mắt có phần e thẹn về phía các bậc phụ huynh như muốn nói một điều gì đó không nên lời.

 

                                                                            

                                                                          Lam Nguyệt

           

 

Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục