Việc Hòa Bình Phật Quang tự tổ chức lễ Vu Lan đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của phật tử trong và ngoài tỉnh.

Việc Hòa Bình Phật Quang tự tổ chức lễ Vu Lan đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của phật tử trong và ngoài tỉnh.

(HBĐT) - “Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục Mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao” Nếu ai may mắn còn mẹ, còn cha hãy vui lên và cài lên ngực áo cha mẹ một bông hồng. Nụ hồng thơm tươi nhắc nhở ta phải nhớ về nguồn cội bởi nó như dòng máu cha mẹ đang chảy trong tim ta. Xin hãy giữ mãi đoá hồng đừng để nhạt phai, đừng bao giờ dù chỉ một lần làm buồn lòng cha mẹ. Còn nếu ai bất hạnh đã mất mẹ, mất cha, xin lặng lẽ cài lên ngực áo mình đoá hoa hồng trinh trắng và hướng nguyện về người bằng tất cả tấm lòng thành kính….

 

Trên sân đền thượng của chùa Hoà Bình Phật Quang (tổ 13, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình) một chiều rằm tháng bảy, hàng ngàn mái đầu bạc lẫn đầu xanh đã lặng đi vì xúc động khi Đại đức Thích Đức Nguyên - uỷ viên Hội đồng trị sự T.ư Giáo hội phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hoà Bình Phật Quang thuyết giảng về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Từng lời thuyết giảng của thầy đầm ấm, chậm rãi, đi vào lòng người: “Làm người hiện hữu trên cõi đời, ai trong tất cả chúng ta đều may mắn vì có cha, có mẹ. Cha mẹ đã chắt chiu, chờ đợi từng phút giây, tháng ngày từ khi ta còn trong thai nghén và nâng niu nuôi ta khôn lớn từng ngày. Có cha, ta luôn nhận được sự vững mạnh, bao dung chở che và nâng đỡ. Có mẹ, ta thấy mình được lớn dần lên trong tình yêu cuộc sống. Cha tiếp cho ta ý chí và niềm tin vượt qua gian nan, sóng gió; mẹ cho ta cả tình nồng ấm, chở che trên vạn nẻo thời gian. Ngày đi vội mà cõi lòng mẹ cha mãi còn cùng năm tháng!”.

 

    

        Hàng ngàn Phật tử tham dự ngày lễ Vu Lan do Hoà Bình Phật Quang tự tổ chức.

 

 

 

    

      Ngày lễ Vu Lan được Hoà Bình Phật Quang tự tổ chức trang trọng, thành kính.

 

 

 

      

      Lặng lẽ cài hồng trắng và hướng nguyện về người.

 

Xã hội dù có đổi thay thế nào thì tình yêu cha mẹ dành cho con vẫn vẹn nguyên như lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành. “vật đổi sao dời” thì đạo hiếu vẫn là nền tảng đạo đức của gia đình mà không gì có thể thay thế….

 

Như uống trọn từng lời thuyết giảng của thầy, hàng nghìn Phật tử lặng lẽ nhớ về cha mẹ, hồi tưởng về những gian nan mà cha mẹ đã phải trải qua để nuôi ta khôn lớn thành người. Những giọt nước mắt của lòng hiếu kính, sự biết ơn, nỗi nhớ nhung và cả những giọt nước mắt hối hận…lăn dài trên khuôn mặt những người tham gia buổi lễ.

 

Xúc động cài lên ngực áo mình bông hoa hồng trắng, cô Phạm Thị Lan (tổ 15, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình) xúc động chia sẻ: “Cả cha và mẹ tôi đều đã không còn nữa. Khi ông bà còn sống, con cái mải mê bận rộn với công việc làm ăn, không có thời gian chăm sóc, phụng dưỡng, chỉ lo được cho ông bà về vật chất mà không chăm lo được tinh thần. Bây giờ khi các cụ đã mất đi rồi, ngẫm nghĩ mới thấy xót xa, ân hận. Hàng năm, vào dịp rằm tháng bảy cả gia đình vợ chồng con cái tôi lại lên chùa sám hối, tụng kinh cầu siêu, làm nhiều việc thiện để hướng công đức cho cha mẹ, ông, bà tổ tiên”.

 

Trao đổi về một số vấn đề xung quanh ngày lễ vu lan, Đại đức Thích Đức Nguyên cho biết: “Lễ Vu Lan cùng với Phật Đản là 2 lễ hội lớn nhất của Phật giáo. Phật giáo không chỉ dành một ngày, một tháng mà hơn hết dành cả một mùa vu lan báo biếu để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, đề cao lòng hiếu kính của con người đối với các đấng sinh thành, tổ tiên, của người con đối với quê hương, đất nước. Mỗi người ai cũng có cha, có mẹ. Nhắc tới cha mẹ, trong lòng mỗi người lại trào lên niềm xúc động rưng rưng. Hàng năm vào dịp rằm tháng bảy, Ban đại diện Phật giáo thành phố Hoà Bình, chùa Hoà Bình Phật Quang đều tổ chức ngày lễ vu lan với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức lễ cài hoa hồng, liên hoan văn nghệ ngày vu lan hát về công cha, nghĩa mẹ, nêu tấm gương hiếu hạnh trong lịch sử, tặng quà cha mẹ nhân mùa vu lan, viết ước nguyện cho cha mẹ lên lá bồ đề….Việc tổ chức lễ Vu Lan không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn là một cách hoằng pháp về lòng hiếu thảo cho phật tử hiệu quả và hợp lòng người nhất”.

 

Với tinh thần báo hiếu thấm đẫm giá trị nhân bản, nhân văn sâu sắc, mùa vu lan đã vượt ra ngoài một lễ hội tôn giáo để trở thành nền tảng đạo đức, nét sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng cao đẹp của cả dân tộc. Tham dự ngày lễ Vu Lan do Hoà Bình Phật Quang tự tổ chức, ngoài các phật tử cao tuổi còn có rất nhiều Phật tử trẻ; các em học sinh cấp tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Hoà Bình. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, sang hèn, trước Đức Phật từ bi, tất cả mọi người đều sống bằng tâm thiện, chăm chú lắng nghe và thấm nhuần từng lời thuyết giảng. Sau những nghi lễ được diễn ra tuần tự, trang trọng, ý nghĩa, buổi lễ vu lan kết thúc khi chiều buông, mặt trời đã khuất sau dãy núi.

 

Trời đã sang thu, gió sông Đà thổi lên mát rượi, hàng ngàn phật tử thong thả xuôi dốc rời chùa và tâm nguyện với những lời thuyết giảng vang vọng đầy ý nghĩa của đại đức trụ trì nhà chùa: “Cách chúng ta đền ơn, trả hiếu trọn vẹn nhất đó chính là con người phải cố gắng tu nhân, tích đức, làm nhiều việc lành. Là người Phật tử phải hiểu đạo và thể hiện đúng tinh thần từ bi trí tuệ của người học Phật. Bản thân phải hiểu rõ ý nghĩa ngày Vu Lan để có thể giảng giải ý nghĩa cao đẹp của ngày vu lan cho người thân, bạn bè. Mỗi chúng ta phải là tấm gương sáng về lòng hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ. Cần giáo dục con cháu biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết thờ cúng tổ tiên và làm nhiều việc thiện vào dịp lễ Vu Lan”.

                                                                                  

 

                                                  Dương Liễu

 

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục