Động Phong Nha - kiệt tác thiên nhiên, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
(HBĐT) - Đã từng xem qua những hình ảnh đẹp trên màn ảnh nhỏ, nghe nhiều mỹ từ vinh danh như “Đệ nhất kỳ quan động”, “Vương quốc hang động” - nơi tiềm ẩn nhiều điều kỳ lạ, hấp dẫn, thiên đường cho các nhà khoa học hang động, là một trong 238 hệ sinh thái quan trọng trên toàn cầu..., tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy, nguy nga của quang cảnh hang động Phong Nha - Kẻ Bàng.
Chuyến hành trình của chúng tôi từ Hòa Bình - vùng cửa ngõ Tây Bắc tới huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khá thuận tiện nhưng dường như quá dài vì sự háo hức. ấy vậy nhưng khi được đặt chân xuống nền đất bên bờ sựông Son ai nấy đều có cảm giác chững lại đôi chút vì sự đỏng đảnh của thời tiết. Cuối hè nhưng không khí khá mát mẻ vì ở đây vừa có một trận mưa giông - nền đất vẫn còn ẩm ướt và mây đen vẫn vần vũ trên bầu trời. Theo lời dẫn chuyện của các thành viên Trung tâm du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng (người chèo thuyền và thợ ảnh): Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 - 42oC, nhiệt độ trong động vẫn chỉ dao động ở mức 17-19oC. Thăm quan hang động, du khách lần lượt khám phá Hang Bi Ký, Cô Tiên và Cung đình, ngắm thạch nhũ nhiều màu sắc, hình dáng, nghe điệu nhạc của thần núi thoảng trong gió. Thêm chút óc tưởng tưởng, du khách được chiêm ngưỡng sự lộng lẫy, nguy nga của những căn buồng, hành lang của một cung điện với lớp đá vôi phủ đầy thạch nhũ long lanh, ướt át. Có lúc lại gợn mình trong cảm giác lo âu khi thấy dường như ta đang nằm gọn trong miệng một con quái vật khổng lồ. Hết động nước Phong Nha, du khách rời thuyền rảo bước khoảng chừng 200 m để đến với Động Tiên Sơn (vị trí động này nằm trên trần động Phong Nha). động Tiên Sơn có chiều dài 980 m, người ta ví rằng động Phong Nha và Tiên Sơn là cặp song sinh của tạo hóa. Đặt chân vào động Tiên Sơn ngỡ như đang được bước vào chốn thiên thai với tất cả sự say mê, quyến rũ. Không đủ thời gian để khám phá thêm động Thiên Đường - nơi được mệnh danh là “Hoàng cung dưới lòng đất”, hang Tối, hang Én, động Sơn Đoòng... và những điểm đến hấp dẫn khác nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để cảm nhận giá trị cảnh quan nơi đây với những cái “nhất” mà đoàn khảo sát Hoàng gia Anh và khoa địa lý, trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã bình chọn cho quần thể vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: sông ngầm đẹp nhất, hệ thống thạch nhũ kỳ ảo, tráng lệ nhất, hồ nước ngầm đẹp nhất, hang khô rộng và đẹp nhất; hang nước dài nhất, cửa hang cao và rộng nhất...
Hai lần được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới (năm 2003) và tháng 7/2015, rõ ràng không ai có thể phủ nhận được những giá trị văn hóa cả về mặt vật chất và tinh thần của quần thể vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Dưới góc nhìn của một du khách, khi đặt chân đến nơi này cùng với việc thưởng ngoạn phong cảnh, tôi không quên hướng cái nhìn trực quan vào việc tỉnh Quảng Bình đã khai thác nguồn di sản quý giá này cho phát triển du lịch như thế nào. Tuy nhiên, ngoài phát hiện có những chiếc thuyền chuyên chở khách thăm động Phong Nha đã quá già nua, ọp ẹp, kém an toàn, tôi không tìm thấy lỗ hổng hay nói rõ hơn là sự khiếm khuyết trong cung cách phục vụ khách du lịch. Dưới sự điều phối của Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng mọi hoạt động diễn ra trôi chảy. Đội thuyền trên 300 chiếc và hơn 400 thợ ảnh luôn sẵn sàng phục vụ. Không có sự tranh giành, chèo kéo khách du lịch, vệ sinh môi trường, ANTT khu du lịch được đảm bảo. Ngồi trên thuyền, du khách có thể vừa ngắm cảnh quan, vừa nghe thuyết minh, giới thiệu về danh lam, thắng cảnh qua hệ thống loa đài nhưng nếu muốn chi tiết, gần gũi và tạo cảm xúc hơn, chính người chèo thuyền và thợ chụp ảnh cùng đi trên chiếc thuyền ấy sẽ đảm nhận tốt vai trò là hướng dẫn viên du lịch.
Với chất giọng nhẹ nhàng, chân chất của người dân du khách có thể dành cho mình những phút giây thư thái nhưng đầy bổ ích trong hành trình thưởng ngoạn thắng cảnh Phong Nha - Kẻ Bàng. Bởi vậy có thể nói, trong cảm nhận của du khách thập phương, Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ mỹ miều, kiêu sa, lộng lẫy trong cái nhìn toàn cảnh mà còn ánh lên những hình ảnh lung linh, huyền ảo từ trong tiềm thức. Rời bến sông Son trong sắc trời âm u nhưng lòng người vẫn tràn đầy niềm hứng khởi trong cái nhìn giao cảm với con người, cảnh vật, chúng tôi những du khách từ miền xa đã hẹn ngày trở lại!
Thúy Hằng