Cơn mưa trái mùa bất chợt, mưa ào ạt đến cả tiếng đồng hồ. Biết vậy nhưng Huyền vẫn chuẩn bị bữa cơm tối sớm hơn mọi hôm để kịp đi dự sinh nhật bạn cùng lớp tận ngoài thành phố. Cơm nước xong, Huyền, Phương thuê xe máy đi cho kịp giờ. Trước khi đi, bà Bích, chủ nhà trọ nhắc nhở:
- Các cháu đi đâu dù gần hay xa cũng phải đội mũ bảo hiểm vào, Huyền, Phương cùng đồng thanh đáp lại dí dỏm:
- Thưa ma ma, chúng con biết rồi ạ!
Cả hai lên đường cũng vừa lúc điện đường bừng sáng, con phố nhỏ như rộng hơn, thênh thang tấp nập người qua lại.
Bà Bích vội ra khép cổng, vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối.
Khoảng 8 giờ, cả khu nhà trọ ồn ào mỗi người một ý nhao nhao, ai cũng cho mình là hiểu biết pháp luật. Huyền nói giọng ấm ức:
- Sao hôm nay mình đen thế, đã chuẩn bị chu đáo rồi mà vẫn bị công an tóm.
- Mất toi 200 ngàn, số tiền tiết kiệm tiền ăn của tháng trước chưa kịp mua đôi giày. Oan gia, tiền mất, tật mang.
Cái Trang vốn là đứa nói năng nhẹ nhàng nhất khu trọ lên tiếng:
- Dạo này cảnh sát giao thông đi tuần tra dữ lắm, nhiều hôm còn vào tận cổng sư phạm đấy bởi có một số sinh viên hay vi phạm luật giao thông như lai ba, không đội mũ bảo hiểm, mà đa số là không có giấy phép lái xe. Hai chị không có giấy phép lái xe lại còn không đội mũ, cùng một lúc vi phạm hai lỗi khi tham gia giao thông lại còn than thở đen với chả đỏ.
Cô Hoa người hàng xóm đi ngang qua nghe chuyện cũng góp ý:
- Ừ thì cứ cho rằng sinh viên được mấy người có bằng lái xe nhưng các cháu cứ chấp hành tốt luật giao thông, lên xe là đội mũ bảo hiểm vào nếu không may bị công an hỏi thì lấy lý do là sinh viên chưa có bằng lái xe, thỉnh thoảng buổi tối muốn đi chơi thuê xe chắc công an cũng có phần nào châm trước, chỉ nhắc nhở không đến nỗi phải mất oan 200 ngàn.
Nghe khu trọ ồn ào, bà Bích chạy ra giảng giải:
- Từ nãy đến giờ bác nghe hết câu chuyện của mấy đứa rồi, khi mắc sai lầm đừng đổ lỗi cho tại đen hay đỏ mà hãy kiểm tra ngay chính mình xem đã chuẩn mực chưa. Các cháu là sinh viên hãy thể hiện mình là người có văn hóa, nhất là khi tham gia giao thông. Nên bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất như lên xe phải đội mũ bảo hiểm, mang giấy phép lái xe đi, nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông, là những tuyên truyền viên tích cực về văn hóa giao thông... Hiểu biết nhiều về văn hóa giao thông sau này các cháu ra trường là những thầy, cô giáo trẻ mới có đủ kiến thức truyền dạy cho thế hệ tương lai chấp hành tốt luật giao thông, đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Các cháu hãy nhớ câu “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”, một việc tuy nhỏ nhưng đóng vai trò to lớn trong việc xây dựng văn hóa giao thông đấy.
Nghe bà Bích giảng giải, cả khu trọ im lặng tự ngẫm lại bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết khi tham gia giao thông, cả Huyền và Phương đã nhìn thấy lỗi của mình chứ không phải tại vận đen hay đỏ.
Ngọc Anh
(Phường Chăm Mát -TPHB)