(HBĐT) - Thiên nhiên luôn ban tặng cho con người những điều kỳ thú. Một sớm mai ngày chủ nhật, bỗng muốn “thưởng” cho mình một thú vui nho nhỏ: đi xe lướt lòng vòng trên những con phố, dưới những hàng cây vào mùa lá mới... Đầu năm, mùa lá, mùa hoa mới, thành phố trẻ bên dòng sông Đà như được “mặc” những bộ áo mới bởi màu xanh, lộc biếc...
Thành phố chưa có cây đặc trưng, chưa có loại cây nào là “biểu tượng” cả nhưng trên từng con đường, góc phố, mỗi loại cây như có bao điều thân quen. Một số cây bằng lăng vẫn còn rơi rớt lại những chiếc lá vàng cuối cùng thầm níu kéo mùa đông. Còn lại những hàng cây đều đã khoe mình trong nắng bằng sắc diện mới. Khu chuyên gia Liên xô (cũ) có mùa hoa sưa trắng trời, tinh khiết vươn lên trời cao. Mùa này, bao đôi trai thanh, gái lịch lên chụp ảnh kỷ niệm. Hàng xoài vườn nhà ai đó rợp những bông hoa nhỏ li ti vàng nhạt, quyến rũ. Con đường vành đai chạy qua cảng Chân Dê, một sớm mai, mỗi cây sấu như đã tỉnh giấc và buông xõa những tán lá xanh non, mát lành. Xen lẫn những mầm lộc mới nhú là những lá non nhỏ mềm như bàn tay trẻ nhỏ giơ vẫy trời cao xanh. Buổi sáng này, dãy bàng dọc bờ trái sông Đà đang trổ những búp non, nhìn kỹ thấy như những đôi mắt đang dõi nhìn. Sau bao ngày bão tố, đông giá và trút lá, cây đã gặp mùa xuân ấm áp để đơm lộc, nảy mầm. Ngày chủ nhật, nắng ấm, người đi bộ bình yên rảo bước dưới những hàng cây đang mùa lá mới, chắc thấy lòng thư thái. Đám trẻ nhỏ đầu ngõ đang nghiêng ngó nhìn những chú chim sâu chuyền cành kêu lích chích như đánh thức ban mai. Nhìn đám trẻ má hồng đỏ, mắt ngời sáng và đùa vui dưới những hàng cây bỗng thấy có nhiều liên tưởng. Các em như những chồi non, lộc biếc lớn lên trong cuộc sống tươi vui hôm nay...
Người bạn mới chuyển sang phố mới năm ngoái chia sẻ: Hàng cây lộc vừng trước nhà đã thay lá rồi. Giọng nói như reo vui trước những thay đổi của thiên nhiên, cây lá. Chưa thể gọi là phố lộc vừng nhưng nhìn dãy cây trước mỗi ngôi nhà nhỏ trên phố, chợt liên tưởng vào mùa hoa mới vào mấy tháng nữa. Chắc chắn, cả dãy phố sẽ được trang điểm bởi những dải hoa đỏ tươi, rực rỡ... Còn hiện giờ, cả một dãy dài, cây nào, cây ấy, sắc lộc nâu tím khẽ rung trong gió. Phía cuối dãy phố kia, một người phụ nữ đang tưới nước cho những cây trồng mới. Gương mặt nhẹ nhõm cùng nụ cười phảng phất, tưởng như đang có sự giao hòa, tâm tình với hàng cây mới lớn... Để có một cây xanh đem lại bóng mát, niềm vui cho cuộc sống ngày mai phải chăm bẵm, tưới tắm thường xuyên từ ngày hôm nay...
Thành phố ngày càng phát triển và sôi động hơn. Nhưng chắc chắn sẽ không đủ đầy nếu thành phố thiếu đi cây xanh và thiếu đi những mùa hoa, mùa lá mới...
Bùi Huy