Hai phóng viên chiến trường Marie Colvin và Remi Ochlik vừa thiệt mạng tại Syria.

Hai phóng viên chiến trường Marie Colvin và Remi Ochlik vừa thiệt mạng tại Syria.

Tin về cái chết của hai nhà báo người Anh và người Mỹ thiệt mạng tại Syria trong ngày giao tranh ác liệt hôm 21/2 ở thành phố Homs đã gây chấn động trong dư luận ở Anh, Mỹ. Một loạt chính phủ phương Tây đã lên tiếng.

 

Marie Colvin, quốc tịch Mỹ, phóng viên chiến trường nổi tiếng trong báo giới Phương Tây và hiện làm cho tờ Times Sunday ra ở Anh.

Phóng viên Colvin bị mất một mắt khi làm tin về cuộc chiến tại Sri Lanka năm 2001 và cũng đưa tin nhiều về Iraq, Afghanistan và Trung Đông.

Người thứ hai là một phóng viên báo ảnh quốc tịch Pháp, anh Remi Ochlik, sinh năm 1983.

Cả hai nhà báo bị chết khi di chuyển khỏi một nhà dân sáng hôm 21/4 khi pháo bắn vào đây.Đây là một căn nhà bình thường nhưng được biến thành trung tâm thông tin tạm dựng ở khu vực Baba Amr vốn bị quân chính phủ Syria bắn phá nhiều ngày qua.

Một số người khác, cũng là nhà báo hoặc nhân viên cứu trợ, bị giết hoặc bị thương, theo tin từ phía quân nổi dậy Syria.

Tin về cái chết của Marie Colvin gây chấn động cho báo giới ở Anh và Mỹ. Còn phóng viên ảnh Remi Ochlik, người được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh tại Pháp, là phóng viên nước ngoài trẻ nhất bị giết tại Syria trong mấy năm qua.

Lãnh đạo các nước Anh và Pháp đã lên tiếng phản đối và phê phán tình hình bạo lực tại Syria khiến các nhà báo nước ngoài và hàng chục người Syria bị thiệt mạng chỉ trong một ngày.

Chỉ trong ngày 21/2 đã có khoảng 60 người thiệt mạng tại Homs.

Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực nghiêm trọng ở Syria. Còn từ Mátxcơva, Nga đã bày tỏ lo ngại, kêu gọi các bên ở Syria ngay lập tức chấp dứt các hành động bạo lực.

Trong hai tuần qua, các khu phố do quân đối lập Syria nắm giữ ở Homs bị lực lượng chính phủ tấn công dữ dội bằng trọng pháo và xe tăng, và hàng trăm người đã thiệt mạng. Nhiều hình ảnh và video gửi ra từ Syria cho thấy cảnh giết chóc kinh hoàng.

Tình hình tại Syria ngày càng căng thẳng, khiến một số nhân vật quốc tế như Thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain, lên tiếng đề nghị cần có can thiệp.

Ở Syria, gần một năm qua các cuộc biểu tình chống chính phủ không ngừng diễn ra. Hàng ngày có nhiều người chết, kể cả dân thường và nhân viên lực lượng an ninh. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tổng số nạn nhân trong nước vượt quá 5.400.
 
 
                                                                 Theo DanTri
 

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục