(HBĐT) - Dù cơn lũ dữ đã đi qua nhiều ngày nhưng chúng tôi vẫn chưa thể quên được ánh mắt thất thần trên khuôn mặt lấm lem bùn đất của anh Lường Văn Quanh ở bản Hiềng, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) trong ngày chạy lũ. Vậy nhưng, trên khuôn mặt ấy đã tìm lại được nụ cười giữa hoang tàn, đổ nát khi được CB,CS LLVT cùng kề vai, sát cánh vượt qua gian khó...


 

CB,CS LLVT tỉnh vận chuyển phương tiện, vật chất lên dựng nhà tạm giúp nhân dân xóm Nhạp Ngoài, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc).

 Nơi nào gian khó, ở đó có người lính

"Chúng tôi là người lính. Nơi nào gian khó, ở đó chúng tôi có mặt”. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và một chiến sỹ trong bộ quân phục dã chiến bết bùn đất ngắn ngủi đến nỗi tôi chưa kịp hỏi tên thì bóng chàng trai rắn rỏi với nụ cười hiền ấy đã bước nhanh về phía trước để kịp nhập nhóm anh em thay ca vào hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc).

Đúng như vậy, nơi nào gian khó thì ở đó có người lính. Dù mưa lũ lịch sử đã trôi qua được nhiều ngày nhưng khó có thể quên được hình ảnh CB,CS LLVT tỉnh dầm mình dưới mưa giúp người dân 2 xã Hợp Thành và Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) chạy lũ khi thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả lũ; hay hình ảnh của những người lính dầm mình dưới dòng nước đục cuồn cuộn chảy sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc hình ảnh CB,CS LLVT tỉnh cùng lực lượng công an không quản ngại hiểm nguy, sát cánh bên nhau trong suốt nhiều ngày quên ăn, quên ngủ, vận chuyển, đào bới hàng nghìn m3 đất, đá để tìm kiếm thi thể 18 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc)...

Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Ngay khi nhận được thông tin về tình hình diễn biến bất thường của thời tiết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ cấp bách nên đã huy động đảm bảo trực 100% quân số tại các cơ quan, đơn vị và sẵn sàng khi có lệnh. Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức huy động lực lượng dân quân đảm bảo ứng cứu tại chỗ khi có tình huống về mưa lũ xảy ra trên địa bàn.

Trên thực tế, trong 3 ngày 9 - 11/10/ 2017, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Do lượng mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, làm hàng chục người chết và mất tích. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 2 tiểu đoàn dự bị động viên đang huấn luyện tại huyện Lương Sơn cơ động về giúp nhân dân các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) sơ tán khi nước sông Đà dâng cao. Tiếp đó, vào hồi 15 giờ ngày 11/10, nhận được tin báo có 2 người dân bị vùi lấp do sạt lở đất tại dốc Quèn Bụ - tiếp giáp giữa xã Lập Chiệng và Nật Sơn (Kim Bôi), Bộ CHQS tỉnh đã huy động các lực lượng tổ chức ứng cứu. Lực lượng cứu hộ không quản khó khăn, nguy hiểm đào bới đất, đá, tìm kiếm các nạn nhân dưới cơn mưa tầm tã và nguy cơ sạt lở đất còn rình rập. Đến 1 giờ ngày 12/10 tìm thấy thi thể nạn nhân bị đất, đá vùi lấp.

Đáng nói, khi nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của CB,CS LLVT tỉnh vừa hoàn thành tại Kim Bôi thì ngay lập tức họ lên đường trong đêm khi nhận được tin dữ về vụ sạt lở đất làm nhiều người bị vùi lấp tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) vào lúc hơn 2 giờ sáng 12/10. Đây cũng là lực lượng có mặt đầu tiên tại hiện trường vụ sạt lở đất. Ngay khi có mặt, CB,CS LLVT tỉnh lập tức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong đợt này, nhiều CB,CS LLVT tỉnh liên tục thức trắng đêm, kiên trì bám hiện trường, sát cánh cùng đồng đội tìm kiếm những người bị đất, đá vùi lấp...

Hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh cứu, giúp dân

Trước tình hình mưa lũ bất thường, nước tại các sông, suối dâng cao, tạo lũ quét, sạt lở đất, đá nhiều nơi, gây ngập úng, ách tắc giao thông trên địa bàn toàn tỉnh làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Với chức năng là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương, cử cán bộ trực tiếp chỉ huy tại các điểm "nóng” về mưa lũ, sạt lở đất ở các huyện: Đà Bắc, Kim Bôi, Tân Lạc, Kỳ Sơn... Trong đó, thượng tá Lê Hoa Vương, Tham mưu phó chỉ huy các lực lượng tại huyện Đà Bắc có mặt tại xã Suối Nánh và xóm Hày, xã Đồng Ruộng ngay trong sáng 11/10, trực tiếp chỉ huy lực lượng bộ đội thường trực của Ban CHQS huyện Đà Bắc cùng nhân dân thu gom tài sản, tìm kiếm người mất tích... Đại tá Vũ Hải Ninh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ đạo CB,CS LLVT dựng 44 nhà bạt cho người dân xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng; xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa bị lũ cuốn trôi mất nhà có nơi tránh trú an toàn. Những việc làm đó đã làm vợi đi những khó khăn của người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa trong vùng mưa lũ.

Anh Lường Văn Hung, trưởng xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng chia sẻ: Trong mưa lũ, bà con chỉ kịp chạy người. Trong xóm có nhiều nhà bị mưa lũ cuốn trôi, người dân không có chỗ ở. Nhờ có các anh bộ đội và lực lượng dân quân giúp đỡ, dựng cho 22 nhà bạt tại nơi tránh lũ. Nhờ đó, người dân đã có được chỗ ở tạm tránh mưa gió, nhất là các em học sinh không bị đứt đoạn học tập. Trong thời điểm khó khăn nhất, được các anh bộ đội nhiệt tình giúp đỡ đã góp phần rất lớn trong việc giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Thêm một điều đáng nói, trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua, gia đình nhiều CB,CS cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Tuy vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, mất mát, nhiều CB,CS đã chứng tỏ được bản lĩnh người lính trong thực hiện nhiệm vụ. Thượng úy Hà Quyền Tiến, Ban CHQS huyện Tân Lạc mặc dù gia đình cũng bị ngập úng nhưng vẫn bám trụ nhiều ngày cùng đồng đội tham gia tìm kiếm người mất tích tại xóm Khanh; thiếu tá Bàn Văn Thao, trung tá Nguyễn Quang Nam, Ban CHQS huyện Đà Bắc không quản ngại khó khăn, nguy hiểm giúp hàng chục hộ dân xã Suối Nánh sơ tán kịp thời, đảm bảo an toàn trước khi cơn lũ quét tràn xuống; thiếu tá Ngần Văn Yết, đại úy Mùa A Si, Ban CHQS huyện Mai Châu dầm mình trong nước lũ nhiều ngày cùng các lực lượng đưa hàng nghìn người dân qua đoạn ngập lụt tại ngã ba Tòng Đậu trên QL6; thượng úy Đinh Văn Hùng, Ban CHQS huyện Lạc Thủy mặc dù nhà của bố mẹ đẻ ở xóm Liên Sơn, xã Khoan Dụ bị ngập nặng do nước dâng cao nhưng cũng chỉ kịp điện thoại nhờ anh em, họ hàng giúp đỡ còn bản thân thức trắng đêm lái tàu cứu hộ cùng đồng đội sơ tán 158 người 2 xã Yên Bồng và Khoan Dụ ra khỏi vùng lũ an toàn...

Chính những hình ảnh người lính dầm mình trong mưa lũ cứu giúp dân đã tạo niềm tin cho nhân dân về một "điểm tựa” vững vàng.


                                                                                Mạnh Hùng


Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Tổ chức 27 phiên tòa xét xử lưu động

(HBĐT) - Trong quý III/2017, TAND hai cấp trong tỉnh thụ lý 813 vụ án các loại, đã giải quyết 720 vụ, đạt tỷ lệ 88%. Trong đó có 220 vụ án hình sự, đã giải quyết 196 vụ, đạt tỷ lệ 89%; 565 vụ án dân sự, đã giải quyết 599 vụ, đạt tỷ lệ 91%; 521 vụ án hôn nhân, gia đình, đã giải quyết 500 vụ, đạt tỷ lệ 95%; 49 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, đã giải quyết 13 vụ, đạt tỷ lệ 26,5%.

Tìm hiểu Luật Phòng - chống tham nhũng

(HBĐT) - Các nhóm giải pháp cơ bản để phòng, ngừa tham nhũng: Chương II, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định về phòng ngừa tham nhũng gồm 48 điều (từ điều 11 đến điều 58). Số lượng các điều trong chương phòng ngừa tham nhũng chiếm hơn một nửa tổng số điều của đạo luật (48/92 điều).

10 ngày xảy ra 4 vụ cháy

(HBĐT) - Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), trong 10 ngày (14 - 23/10), trên địa bàn TP Hòa Bình xảy ra 4 vụ cháy.

Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Kim Bôi giai đoạn 2012 - 2017

(HBĐT) - Ngày 23/10, UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT giai đoạn 2012 - 2017.

Công bố sai phạm vụ “biệt phủ” Yên Bái, kiến nghị kỷ luật ông Phạm Sỹ Quý

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, những vi phạm của ông Phạm Sỹ Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh.

Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã tại Đồng Nai

(HBĐT) - Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng cảnh sát truy nã tội phạm vừa bắt và dẫn giải đối tượng truy nã Nguyễn Thị Tăng sinh năm 1958 hộ khẩu thường trú tại: tổ 25 - phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình khi đang lẩn trốn tại phường Long Bình Tân - Tp Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục