(HBĐT) - Trong đời binh nghiệp, đại tá Đinh Công Bằn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Lạc trải qua nhiều trận đánh khốc liệt. Trong đó ông nhớ nhất trận đánh ở bản Díc, huyện Pắc -Xoòng (Lào), trận đánh mà quân ta đã giành chiến thắng giòn giã dù địch đông gấp 3 lần…


Trận đánh đầu tiên đại tá Đinh Công Bằn tham gia là đánh vào trường sỹ quan Đồng Hến (Lào), tuy nhiên, trận đánh đó thất bại. Trận thứ hai là đánh đồn La Vang (Quảng Trị) vào năm 1964, quân ta đã giành thắng lợi. Sau đó, ông Bằn được điều động làm Chính trị viên phó Đại đội 13. Cũng trong năm này, khi Đại đội trưởng hy sinh trong 1 trận chống càn, ông Bằn được điều làm Đại đội trưởng. Đến năm 1968, đang hoạt động ở Quảng Trị, đơn vị ông Bằn nhận lệnh vào Thừa Thiên – Huế. Trong những ngày chiến đấu ở đây, ông bị thương ở đầu, ngực và phải dưỡng thương một thời gian. Sau khi bình phục, ông gia nhập Trung đoàn 8, giữ chức vụ Tham mưu Trưởng Tiểu đoàn 3, sau đó là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3.


Chiếc la bàn là kỷ vật trong những ngày chiến đấu khốc liệt đại tá Đinh Công Bằn còn lưu giữ.

 

Trong những trận đánh của mình, ông Bằn nhớ nhất là trận đánh ở bản Díc, huyện Pắc - Xoòng (Lào) diễn ra năm 1969. Khi quân ta giải phóng Pắc - Xoòng, Pắc Xế thì địch phản công chiếm lại bản Díc và đặt Sở Chỉ huy, trang bị 6 khẩu pháo 105mm. Đồng thời, bố trí 2 tiểu đoàn bộ binh ở Pắc Xế và Pắc Xoòng nhằm ngăn chặn đường hành quân của ta. Lúc này, Tiểu đoàn 3 nhận nhiệm vụ phải tiêu diệt Sở chỉ huy địch. Nhận lệnh buổi sáng, đến trưa, Tiểu đoàn trưởng Đinh Công Bằn cùng một số chiến sỹ đã vượt suối sang trinh sát. Theo đó, ông bố trí 2 đại đội chặn đường chi viện từ Pắc Xế và Pắc Xòng của địch. Đến 3 giờ sáng, khi 2 đại đội khác đã vào vị trí chiến đấu, ông Bằn lệnh cho bộ đội nổ súng tấn công. Trước tình thế bị bao vây, quân địch phải chi viện bằng trực thăng, đồng thời, điều động 2 đại đội ở Pắc Xế và Pắc - Xoòng lên chi viện. Thế nhưng quân ta đã phục kích sẵn. Quân địch nhảy dù xuống đều bị tiêu diệt. Hai đại đội của địch lên tiếp viện đều bị chặn đánh.

Sau chiến thắng này, Tiểu đoàn 3 nhận lệnh rút về để củng cố lực lượng, sau đó vào chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Đến năm 1973, ông Bằn được cử đi học tại Học viện Quốc phòng. Sau 2 năm, ông về công tác tại Quân đoàn 1. Tại đây, ông làm công tác giảng dạy, đào tạo 2 lớp cán bộ Tiểu đoàn, 1 lớp cán bộ Đại đội để cung cấp cán bộ chỉ huy cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Đến năm 1976, ông được điều về làm Sư đoàn phó - Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô. Từ năm 1984 - 1991, ông là Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Lạc.

Với những đóng góp của mình, đại tá Đinh Công Bằn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương. Về nghỉ hưu nhưng để "tiếp lửa” cho thế hệ trẻ, đại tá vẫn dành thời gian nói chuyện với học sinh về tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của cha anh, về những hy sinh, gian khổ để có được nền độc lập, tự do. "Ngày xưa ăn môn thục (một loại cây giống cây môn) để đi chiến đấu và vẫn chiến thắng địch. Ngày nay, đất nước hòa bình, đổi mới, thế hệ trẻ cần phải tu dưỡng, nỗ lực học tập để tiếp bước cha anh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, đại tá Đinh Công Bằn gửi gắm.

 

Viết Đào


Các tin khác


Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ án em giết anh, chồng giết vợ, con giết bố... Từ các vụ án đau lòng này gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng tội phạm giết người (TPGN) do các nguyên nhân xã hội.

Tạo vỏ bọc giàu sang, lừa góp vốn hơn 80 tỷ đồng

Từ năm 2019 đến năm 2021, Võ Ngọc Hạ Quyên đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo đánh giá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn huyện Mai Châu trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư, khiếu nại vượt cấp, không xảy ra "điểm nóng” phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, tình hình di dịch cư tự do tại khu vực Suối Rằm xã Cun Pheo còn tiềm ẩn phức tạp. Qua nắm tình hình đã phát hiện phát sinh thêm 1 hộ, 6 nhân khẩu. Hiện tại khu vực Suối Rằm còn 20 hộ với 123 nhân khẩu di dịch cư tự do.

Công an huyện Cao Phong giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Là địa bàn nằm trên quốc lộ 6 nối Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, huyện Cao Phong có nhiều thuận lợi trong việc thông thương hàng hoá, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số điểm nóng, nhất là hoạt động trung chuyển ma tuý diễn biến phức tạp, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Một số loại tội phạm về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... vẫn diễn ra gây bức xúc dư luận.

Trộm hơn 100 tấn cám của doanh nghiệp nước ngoài, 7 lái xe phải hầu tòa

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Đức Luân (SN 1978), Lê Văn Thông (SN 1977) cùng trú tại xã Nam Phú An, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Hoàng Văn Linh (SN 1988), trú tại thị trấn Lương Sơn; Bùi Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Mông Hóa (TP Hòa Bình); Đinh Văn Cường (SN 1986), trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình); Đoàn Quốc Khánh (SN 1987) và Đinh Xuân Thành (SN 1990), trú tại xã Tân Vinh (Lương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

Chém bạn nhậu tổn hại 22% sức khỏe, bị cáo lĩnh 9 năm tù

Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Thanh Hải (SN 1982), trú tại xã An Bình (Lạc Thủy) về tội "Giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục