Gần đây dư luận ở Trà Vinh rộ lên tin đồn bà con vay vốn ngân hàng phải thông qua "cò", chi phí cho "cò" hàng trăm triệu đồng trên mỗi hợp đồng vay vốn.
Vừa qua, khi đến Trà Vinh tìm hiểu việc nhiều hộ dân gặp khó khăn do vay vốn mua sà lan chở cát, đá nhưng hoạt động bị ngưng trệ, nợ ngân hàng nhiều tỉ đồng đang đứng trước nguy cơ trắng tay, chúng tôi được bà con cho biết: Trong khi họ đau đầu vì nợ chưa trả, đang cố gắng tìm mối làm ăn thì có một số người do hiềm khích cá nhân đã dựng lên chuyện bà con vay vốn ngân hàng phải thông qua "cò", chi phí cho "cò" hàng trăm triệu đồng trên mỗi hợp đồng vay vốn. Thông tin trên làm cho bà con bức xúc vì ảnh hưởng đến hoạt động làm ăn của bà con và xúc phạm uy tín, danh dự của một số cá nhân làm ăn có hiệu quả... Trong đó có ông Nguyễn Văn Đ. (Sáu Đ.), một chủ doanh nghiệp lớn ở TP Vĩnh Long, bị “tố” là "trùm cò" ngân hàng. Đem thông tin trên đến xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè hỏi nhiều người vay vốn ngân hàng mua sà lan, chúng tôi nhận được cái lắc đầu: "Ai dại dột đi vay vốn qua "cò" để mất cả hàng trăm triệu đồng phải không?". Bà Đinh Thị Nhen cho biết: "Thấy người ta chạy sà lan chở cát có lời nên gia đình thống nhất thế chấp tài sản, đến ngân hàng làm hồ sơ vay vốn mua sà lan chứ không hề có chuyện "cò kè” gì ở đây cả. Mấy tháng nay nghe mấy người không ưa chú Sáu Đ. nói ông làm "cò" ăn tiền cả trăm triệu đồng cho một hợp đồng vay vốn, tôi thấy quá đáng lắm. Bà con ở xã An Phú Tân này có sà lan chở cát là nhờ chú ấy bày cho làm ăn. Mấy năm trước làm ăn lời hàng trăm triệu đồng mỗi tháng thì không thấy ai nói chú Sáu làm "cò", kể cả mấy ông hiện nay đang nói. Bây giờ làm ăn khó khăn lại bày đặt làm mất uy tín của chú Sáu và bà con tụi tôi mang tiếng nữa. Bà con ở đây mang ơn chú Sáu Đ. không hết nữa là". Còn ông Phạm Văn Dũng, nguyên Trưởng Công an xã An Phú Tân nói như đinh đóng cột: "Bà con ở đây tự đi làm hồ sơ vay vốn chứ không có chuyện qua "cò" như mấy người kia nói. Làm gì có chuyện ông Sáu Đ. làm "cò" ăn tiền của bà con vì ông Sáu là người con của quê hương An Phú Tân chúng tôi chứ xa lạ gì đâu". Ông Nguyễn Văn Liêm - Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Cầu Kè, khẳng định: "Khi người dân có nhu cầu vay vốn, họ làm hồ sơ có xác nhận của địa phương mang đến ngân hàng làm thủ tục xin vay, sau đó chúng tôi cho cán bộ xuống kiểm tra thực tế rồi mới duyệt cho vay. Vì vậy nói rằng vay vốn phải qua "cò" là hoàn toàn không có cơ sở" Theo Báo CAND
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.