Nạn nhân tên B.T.T đang được cấp cứu tại BV Việt Đức (Hà Nội).
Nạn nhân tên B.T.T là cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu vào hồi 3h ngày 16.7, trong tình trạng sốc mất máu nặng, trên người rất nhiều vết thương tích ở vùng đầu, lưng, ngực và hai tay, các vết rách rộng sâu do vật sắc nhọn gây ra.
Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 20h ngày 15.7 đang sinh hoạt trong nhà văn hóa địa phương, tập múa hát cho các cháu thiếu nhi, thì một thanh niên cầm dao dài xông vào chém tới tấp vào người. Mặc dù đã gục ngã nhưng nạn nhân vẫn cố bò để thoát thân, tuy nhiên kẻ ác vẫn tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Sau khi nghe tiếng hô hoán, người dân gần đó mới chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu
Nạn nhân còn cho biết, người đàn ông chém mình, SN 1979, trong thời gian 2 năm gần đây, anh ta luôn có biểu hiện bất thường, cứ tối là đến nhà T tỏ tình, ngày thì để hoa, thư trên cạnh cửa hay ném vào cửa sổ. Đối tượng này còn có những biểu hiện thái quá như đứng nhìn chăm chăm khi T. làm vườn, thậm chí còn lén nhìn qua khe cửa nhà tắm... hầu như mọi sinh hoạt của T. đều bị hắn theo dõi.
Hiện tại nạn nhân đã được cấp cứu và phẫu thuật qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức.
Theo LaoDong
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.