Các “hiệp sĩ” tóm gọn các đối tượng giả nhà sư “đá nóng” xe gắn máy.
Chiều 25.10, công an huyện Bến Cát, Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ giả tu sĩ “đá nóng” xe gắn máy.
Trước đó, trong đêm 24.10, nhận được tin báo của ông Đỗ Văn Trưng (55 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) bị kẻ gian lấy trộm xe máy BKS 54K5-6699 khi đến thăm con ở xã Hòa Lợi, Bến Cát, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, thuộc Đội PCTP phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một (TXTDM); Lương Văn Hóa thuộc Đội PCTP xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát cùng một số “hiệp sĩ” khác chia ra nhiều ngả đường truy tìm chiếc xe bị mất.
Khoảng 20 giờ ngày 24.10, tại khu vực gần ngã tư Sở Sao, huyện Bến Cát, các “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng chạy xe như miêu tả nên truy đuổi. Khi tiếp cận thì các nghi can móc dao và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt. Truy đuổi khoảng 7 km, đến ngã tư Tân Lập thuộc phường Phú Cường, TX.TDM, Hải SBC tăng tốc ép xe đối tượng ngã xuống, liền lúc đó các đồng đội cùng lao đến hỗ trợ khống chế đối tượng.
Tại công an, đối tượng khai tên Nguyễn Đình Toàn (29 tuổi, ngụ Nghệ An) đã khai thêm 2 đối tượng đồng bọn đang chờ giao xe trộm tại khu vực cầu Ông Bố. Lúc này các thành viên Đội PCTP phường Phú Hoà tiếp tục gọi điện cho các “hiệp sĩ” thuộc các đội phường Hiệp An, Phú Lợi, Phú Mỹ, TX.TDM cùng tăng cường tổ chức vây bắt thêm hai nghi can Lê Hữu Hiệp (24 tuổi) và Trần Minh Hưng (24 tuổi), cùng ngụ Nghệ An.
Kiểm tra trong giỏ đồ của hai đối tượng thấy có hai bộ đồ thầy tu, bốn điện thoại di động, một triệu đồng, hai xe máy, đoản sắt và một dao găm. Bước đầu các đối tượng khai nhận, bọn chúng thường giả thầy tu len lỏi vào các khu phố để tìm xe máy không người trông coi, dùng đoản để trộm.
Theo Báo LĐ
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.