Đêm qua mưa lúc nào
Mà sáng nay lá khóc 
Những giọt sương trong vắt
Đậu trên cành chưa khô.

 

Tháng bảy là mùa mưa 
Mùa măng vươn thành lá
ổi chín thơm góc vườn 
Bầy chim về gõ quả.

 

Tháng bảy là mùa gió
Trời sắp sửa heo may 
Gió đuổi nhau nhiều quá 
Tạo ra cơn bão gầy.

 

Bắt đầu mưa bóng mây
Rồi mưa ngâu sùi sụt
Mấy quả na ngơ ngác
Mở mắt xanh hé nhìn.

 

Trời cao và xanh hơn
Khi mùa trăng sắp đến
Vơi đầy nỗi mưa qua
Rạng ngời rằm tháng tám.

 

                                   Nguyễn Thị Kim Cúc (Trường CĐSP Hòa Bình)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục