Đã bao nhiêu tháng trống nằm

Thảnh thơi trống nghỉ chẳng làm việc chi

Trống nằm trống chẳng có đi

Đêm ngày anh trống li bì ngủ say

Bỗng nhiên tiếng trống hôm nay

Vang lên vọng cả đó đây sân trường

Khai trường tiếng trống thân thương

Các em tíu tít trên đường bước nhanh

Không còn ve gọi trên cành

Nhường tiếng chim hót trong lành vọng sang

Tung tăng... khăn đỏ em quàng

Em vui, em hát ngập tràn quê hương

Em mừng tiếng trống khai trường

Gặp thầy, gặp bạn học đường hôm nay

Tình thầy, tình bạn đong đầy

Em đong cho cả những ngày xa nhau

Đôi chân rảo bước cho mau

Trống trường đã điểm từ lâu muộn rồi!

Thật vui - vui quá bạn ơi!

Một năm học mới khắp nơi khai trường.


Mai Đại Xá

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục