Chúng con về thăm thầy
Tiết thu vàng ấm áp
Tóc bạc phơ tuổi tác
Đôi tay thầy run run
Nhớ từng đứa chúng con
Như ngày thầy lên lớp
Nhắc đến người đã mất
Mắt thầy ngân ngấn buồn
Thầy trầm ngâm ôn lại
Thời khói lửa, đạn bom
Thương học trò nghèo khổ
Chân đất, đầu mũ rơm...
Lớp học tre nứa tạm
Bao ụ đất, hào hầm
Tàu bay gầm trút đạn
Bài giảng còn dở dang
Có bạn không còn nữa
Ghế trống nhìn thương thương
Lớp học buồn trầm lặng
Lắng lời thầy rưng rưng…...
Thầy ơi! Đã bao năm
ôn lại ngày đáng nhớ
Thầy dạy thêm lần nữa
Bài học tình yêu thương
Những mái đầu chớm sương
Quanh mái đầu bạc trắng
Nâng từng nhành hoa thắm
Chúng con dâng kính thầy.


                               Hữu Thông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục