Ngày cuối năm đưa em về bên nội

Sông Đà xưa thác đổ trắng bên ghềnh

Nay thác ấy tuốc bin quay tổ máy

Điện sáng bản làng, thành phố quê hương.

ơi những con đường đèo dốc chênh vênh

Con đường nào trải bao mùa mưa lũ

Để mùa xuân hoa ở thắm muôn nhà

Hòa Bình ơi! Rừng núi bao la!

Những dòng sông sớm chiều vang tiếng hát

Những thung lũng bốn mùa gieo hạt

Lúa gặt rồi, ngô xanh mướt chân trời

ơi những con đường mới mở đến tương lai

Những nhà máy khói vẫy trời chim én

Nhà cao tầng trong sương chiều xao xuyến

Như những con tàu chở khát vọng sang xuân

Hòa Bình quê ta giàu đẹp vô ngần

Mỗi mùa xuân mang bao niềm vui mới

Em cùng anh Tết này trên quê nội

Cả nhà mình đoàn tụ đón xuân về!


                                                            Nguyễn trọng quỳnh

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục