Ngày xưa

Đông về gió vào nhà cắt ruột

Hè sang nắng đổ sạm da

Bốn mùa đói ăn, đói chữ

ốm đau mỏi mắt thuốc thang…

Bây giờ

Mường em cửa nhà vững chãi

Điện, đường, trường, trạm mở mang

Suối khoáng Kim Bôi đón người nghỉ dưỡng

Cửu thác hữu tình níu áo khách thăm quan.

Cánh đồng thơm hương ngô, lúa

Vườn đồi cam, nhãn lên ngôi

Đặt chân vào danh lam thắng cảnh

Trái tim du khách bồi hồi.

Con gái chúng em vui ngày hội

Hát dân ca, múa sạp, tung còn

Nhớ ông, bà nụ cười đã tắt

Đôi vai gầy nặng gánh cháu con!

Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục