Về Tân Lạc quê em

Trời trong in bóng núi

Nước rì rào khe suối

Gió xanh non hơi rừng

Anh đến với bản Mường

Mái nhà sàn thấp thoáng

Lối làng đan bước nắng

Ngọn khói chiều giăng tơ

Khụ Dọi cao vòi vọi

Tạo nên sáng Cột Cờ

Giữa đồng xanh sóng lúa

Cho lòng anh ngẩn ngơ

Hội khai hạ Mường Bi

Cờ hồng chen sắc lá

Tiếng chiêng ngân vách đá

Ngàn đời còn âm vang

Leo trời lên Lũng Vân

Viựt say cần rượu núi

Đầm đà từng giọng nói

Chiến công xưa hào hùng

Tíu tít mọi ngả đường

Chợ phiên vui ngày mới

Em gùi mây xuống núi

Hương rừng thơm trên lưng

Về Tân Lạc yêu thương

Thiết tha như mời mọc

Tình người trong như lọc

Từ ngọn nguồn xanh trong

Lòng anh những bâng khuâng

Bao điều chưa nói hết

Đành dành cho ao ước

Dẫu thời gian không cùng...

Hữu Thông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục