Sóng gợn lung linh bóng núi

Mênh mang non nước lòng hồ

Đảo Ngọc, đảo Xanh nắng biếc

Đảo Dừa gió hát vi vu

Đồi cao lối nghiêng bậc dốc

Đền linh thiêng dáng tượng thờ

Thắp nén hương thơm thành kính

Dâng lên Bà Chúa thác Bờ

Chợ nổi níu hồn du khách

Cá sông hấp, rau rừng đồ

Lợn nướng mật ong thơm phức

Tàu bồng bềnh, chợ đong đưa...

Non nước mây trời thơ mộng

Thiên nhiên cảnh sắc êm đềm

Mai về lòng còn nhớ mãi

Mùa sau đến hẹn lại lên.

 

Hữu Thông

 

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục