Chia tay mùa thu

Tôi mong mãi mùa thu mới tới
Giờ chia tay quyến luyến nhớ nhung
Thoáng chốc lát thu đi vội vã
Chưa cho tôi cơ hội tương phùng.
Thu vừa tới đã đi vội vã
Cải bên sông ngơ ngác héo vàng
Cúc trên đồng rưng rưng tàn nụ
Cây buồn lòng trút lá ngổn ngang.
Thu vừa tới đã đi vội vã
Em váy xiêm chưa kịp xênh xang
Chưa kịp để điệu đàng khoe dáng
Niềm vui em bỗng chốc lỡ làng…
Thôi đành vậy làm sao ngăn nổi
Mùa thu đi đâu có trái ngang
Tạm biệt nhé những ngày tháng cũ
Hẹn năm sau thu lại ghé sang.

Hoàng Đăng Du


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục