Tôi viết bài thơ yêu mùa xuân

Mùa hoa nở hương tràn bậc cửa

Kỷ niệm xưa nay ùa về thắp lửa

Gió bâng khuâng thao thức nụ bằng lăng.

Đêm Nguyên tiêu ai thức cùng trăng

Dòng thời gian cứ vội vàng gõ nhịp

Vườn xuân xưa chim theo về lũ lượt

Mảnh trăng gầy chấp chới giữa vườn thơ.

Hòa Bình ơi! Da diết nỗi mong chờ

Nắng vẫn xốn xang vàng trên mặt lá

Chiều hoàng hôn rơi về vội vã

Cánh mai vàng thổn thức lá rơi… rơi

Mây giăng giăng phiêu dạt cuối trời

Trăng mùa xuân ánh vàng tha thiết quá

Sóng sông Đà, dòng xuân hòa nỗi nhớ

Để lòng ai thao thức với trăng xuân.

Đã bao năm thầm lặng xa anh

Đêm Nguyên tiêu gửi trang thơ ấm lại

Người lính trẻ với nỗi niềm mong đợi

Để vườn xuân mang lại nỗi nhớ thương.

                                                                      Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục