Rượu Mai Hạ,

Nồng nàn hương lá.

Men ủ ngày, men ủ đêm cho ai say nghiêng ngả.

Người ơi!

Thấp thoáng điệu xòe Chiềng Hạ chơi vơi.

Nào! Ta cạn cùng nhau chén Mai Hịch đi thôi.

Rồi thả bước ra dòng Xia suối bản,

Anh sẽ đưa em lên bè, xuôi mảng.

Soi gương. Chạm bóng nước. Bồi hồi.

Bảng lảng sương mai,

Cọp Mường Hịch như trêu ngươi.

Bỗng nhớ thuở Quang Dũng làm thơ

tạc tượng đoàn quân Tây Tiến

Ngày xưa ấy, có đôi mắt nào lúng liếng?

Cho ai mơ "Hà Nội dáng Kiều thơm”? *

Mùa thu đã rất xa.

Mùa thu vẫn ngát hương.

Thương sao là thương!

"Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc”*

Về đây! Về đây!

Ta nghe đất trời đồng vọng.

Mường Hịch cuối thu. Lá không nở trở vàng.

Thung lũng sương giăng,

Núi tiếp núi. Thênh thang.

Cỏ nội hoa đồng,

Sao vấn vương tôi quá?

Sao bỗng thấy yêu bản Mường chi lạ!

Này bản Lác - Mai Châu. Này Chiềng Châu - Mai Hạ.

Khiến tôi say, quên cả lối về.

Mộc mạc tình,

Ôi mấy nẻo sơn khê…

(*) Thơ Quang Dũng

Nguyễn Thị Liên Tâm

Số114, đường Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục