Nắng chiều chuyển bước vào thu
Đồng quê gọi gió vi vu suối ngàn
Cung đàn tỏ bậc reo hoan
Mường em đổi mới xốn xang tiếng lòng
Hòa Bình khởi sắc sáng trong
Mạnh đà phát triển dân mong đáp đền
Kinh tế hội nhập vững bền
Công trình, nhà máy vượt lên ngút trời
Tình người sâu nặng chân quê
Cảnh quan non nước say mê ngát tình
Con đường Đảng, Bác anh minh
Chỉ đường, soi lối dân mình ấm no
Đất Mường Vang mãi câu hò
"Dân giàu, nước mạnh, tự do, hòa bình”
Bến sông ngắm nước non mình
Cầu xinh nối nhịp tim mình hồn quê
Non cao tiếng Bác vọng về
Cháu con đất Mường đuề huề tổ tiên.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục