Xin đừng tính tuổi tình yêu

Tình yêu trẻ mãi, bao điều ta vẫn hỏi

Khi xa cách không gì ngăn nổi

Khi bên nhau đất đá hóa bông hồng.



Góc trời hoa thơm tỏa mênh mông

Những nhớ thương tràn đầy nước mắt

Những cách xa trắng phơ mái tóc

Vẫn một ngày ấm áp yêu thương.



Khi đắm say sẽ hiểu lẽ thường

Tình yêu đâu có tuổi

Bạn hỡi, người ơi! Ấy đừng có hỏi

Dễ gì định tuổi tình yêu

Bao nhiêu hẹn ước, bao điều chờ mong.



Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục