(HBĐT) - Thu đi để lại Đông gầy

Chiều vàng nhạt nắng vương đầy hanh hao

Gió luồn mây áng lao xao

Đông về trên bến rì rào dòng sông.

Đà Giang một dải trăng trong

Cung đàn ai thả tiếng lòng nhớ quê

Hòa Bình nỗi nhớ ta về.

Quê Mường đổi mới sơn khê đẹp giàu

Thu ơi! Đừng vội đi đâu

Cho mùa lá chút bên cầu rơi rơi

Chiều Đông cảnh sắc quê tôi!

Đồng xanh lúa trải, bời bời sắn, khoai

Lưng trời khói tỏa ban mai

Ấm lòng đông lạnh đường dài ta đi.

Trời quê lụa gấm vinh quy

Quê hương tươi đẹp, Đông khi mới về.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục