(HBĐT) - Tháng giêng đào thắm hoa chè nở

Cùng nhau lên đồi Tết trồng cây.

Chợ phiên kèn lá xuân gặp gỡ

Men ngấm nhau rồi mắt đắm say.

 

Em đi hương bay theo rừng mây

Bóng núi, bóng xuân soi bên suối

Nét duyên dáng làm mềm đá núi

Bàn tay hoa rạng rỡ chiều quê.

 

Giọt nắng rung rinh hơi ấm bay về

Cánh ong yêu hoa rót mật vào tổ ấm

Cô gái yêu cây rót tình vào mầm sống

Suối hát quanh vườn nước mát xanh.

 

Trẻ làng nhìn hoa mắt long lanh

Chim bay giăng mắc lời ai hát

Đường quê sương cuộn trời man mát

Măng nhú rừng luồng lộc vươn tươi.

 

Cánh hoa đằm sắc thắm làn môi

Ngực căng bầu rượu thơm hương núi

Trái chín đầu mùa má em xuân

Pình pông pình pông lượn xa gần.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục