(HBĐT) - Xuân về trên khắp đất trời

Chao nghiêng cánh én như mời gọi ta

Sang xuân oanh yến hát ca

Hòa chung khúc nhạc ngân nga yêu đời

Xuân về mở hội chào mời

Mưu sinh ở bốn phương trời xa quê

Cố hương luôn mãi nhớ vê

Nhớ nơi nuôi dưỡng tình quê nên người

Lời ru của mẹ à ơi

Đưa con vào giấc ngủ thời ấu thơ

Quê hương là một vần thơ

Mênh mông biển lúa xanh mờ chân mây

Nuôi ta khôn lớn thành người

Ra đi khắp bốn phương trời dựng xây

Quê hương đổi mới hàng ngày

Nước non tươi đẹp tràn đầy sức xuân.

Nguyễn Văn Hữu


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục