Trời tháng tư! Nắng bừng xanh cây lá
Mạch đất reo vui căng ngực núi hóng chờ
Dòng sông quê gió nhẹ thổi hững hờ
Thung lũng miền Tây dội về xanh rêu đá
Đồi nương xanh cây chen đá, lá chen hoa
Nhịp cầu sang tỏa bóng nắng hiền hòa
Khói chiều lam tan hòa vương sắc nắng
Thủng thỉnh đàn trâu lắc quắc mõ theo về
Ngày tháng tư dài rộng cảnh làng quê
Lúa trở mình loay hoay đòng trổ ngọn
Bóng ai nghiêng chiều rộn giã nhịp chày nương
Mùa xuân đi gọi hạ đến làng Mường
Đem ấm no cho mọi miền quê mới
Về với tháng tư, chấp chới hạ vừa sang
Quê hương nơi gắn bó đến nồng nàn
Cá suối kho khô, rau đồ, măng đắng...
Rượu mềm môi sâu lắng những nghĩa tình
Tháng tư ơi! Non nước đẹp quê mình
Bao kỷ niệm xốn xang ngày tươi sáng
Về với tháng tư năm tháng chẳng phai nhòa.

Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục