Thu đang về trên từng con phố nhỏ

Nắng ngả vàng rủ rỉ lời thương

Gió heo may nơi góc phố, con đường

Thu đã về…! Mường em thêm tươi sáng

Xanh mướt đồi chè, tít tắp nương dâu

Sóng lúa mênh mang rộn rã những nhịp cầu.

Ríu rít trẻ thơ trên đường vui đến lớp

Ngắm chị Hằng đón rước trông trăng

Mỗi mùa thu gợi nhớ Bác bâng khuâng

Trong gian lao đấu tranh giành độc lập

Đất nước thanh bình khúc hát khải hoàn ca

Bảy nhăm năm đổi mới sơn hà

Dân ơn Đảng, nhà nhà vui hạnh phúc

Tiếng chiêng Mường rộn vang ngân rạo rực

Những nhịp xòe điệu khắp gần xa

Cứ âm vang rộn rã bản tình ca

Thành phố điện hoa, dòng sông Đà tỏa sáng

Sừng sững mây trời sắc biếc ngàn hoa

Dấu ấn Hòa Bình thu sắc quê ta.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục