Đông về phố núi đẹp quê tôi

Cảnh sắc quê hương sáng đất trời

Phố đêm giăng mắc người qua lại

Thành phố vào đông rực ánh hồng.

Chiếc cầu nối nhịp bắc qua sông

Tháp nước, bờ cong trải xuôi dòng

Vần vũ gió đông gầy nắng ngủ

Hương đồng lúa độ bụi mưa bay.

Đồi nương xanh ngát, bắp căng đầy

Nhà sàn đỏ lửa thơm trái nướng

Gió vít cầu thang níu chân mời

Đông về trên phố bản Mường tôi.

Cảnh sắc thiên thai bức tranh ngời

Đặc sản rượu thơm, gà đồi, măng đắng…

Trên bến, dưới sông thuyền ắp cá đầy

Hòa Bình điểm hẹn đến nơi đây.

Du lịch vùng cao dấu ấn dâng tràn

Thành phố miền Tây Hòa Bình đổi mới

Tình đất, tình người trong thi sử Mường ta

Thành phố sông Đà điểm hẹn bản tình ca.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục