Hòa Bình phố núi sông Đà
Lúa ngô, hoa trái, mượt mà đồi nương
Quê ta đẹp bởi xứ Mường
Một vùng sơn thủy vấn vương tơ lòng
Đập hồ dậy sóng Hạ Long 
Mây bay vần vũ sáng trong rừng chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Ruộng nương bát ngát, sáo diều tỏa bay
Bốn Mường em giỏi chung tay
Bi - Vang - Thàng - Động hăng say cấy trồng
Chợ chiều ríu rít phố đông
Điện hoa, bến nước dòng sông tháng ngày
Hòa Bình dấu ấn đắm say
Với bao kỳ tích dang tay đón mời
Mường tôi đẹp lắm ai ơi!
Xin mời quý khách thăm chơi xứ Mường
Du lịch trải nghiệm yêu thương
Cộng đồng dân tộc bốn phương tìm về
Người dân hiếu khách chân quê
Ẩm thực miền núi thỏa thuê uống mời
Dù bạn có đi muôn nơi
Xin mời bạn đến quê tôi Hòa Bình.


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục