Xưa Thác Bờ lô nhô đá núi

Đường sông lũ cuốn vui buồn

Những chuyến bè lênh đênh trôi nổi

Sóng buông mưa lũ ngập đường.

Cầu phao nối nhịp phố phường

Bập bềnh, bập bềnh cập bờ thương nhớ

Nỗi niềm yêu bên bồi bên lở

Đồi sắn, bãi khoai, rơm rạ thơm hương.

Chúng tôi lớn lên đi đến chiến trường

Lòng vẫn nhớ giọng mế hiền hát ví

Những câu ca nơi sông Đà huyền bí

Mãi xanh trong tha thiết quê tôi.

Dòng sông hôm nay điện tỏa muôn nơi

Đôi bờ những chàng trai, cô gái đẹp

Duyên dáng trên nhịp cầu bê tông sắt thép

Nụ cười cởi mở, đắm say.

Hạnh phúc niềm tin cây cầu hôm nay

Mùa màng bội thu vơi con thác lũ

Sông Đà đổi thay không còn xưa cũ

Những mùa xanh đôi bờ làng quê

Điện lung linh, mùa no ấm tràn về.

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục